Tờ L’Equipe bóp méo lời Anelka

07/08/2010 08:38 GMT+7

Theo kết luận của Ủy ban điều tra độc lập do LĐBĐ Pháp (FFF) thành lập, tiền đạo Nicolas Anelka đã không lăng mạ HLV Raymond Domenech bằng những từ ngữ được tờ L’Equipe đăng trên trang nhất số ra ngày 19.6, một ngày trước vụ nổi loạn của các tuyển thủ tại Nam Phi.

Theo kết luận của Ủy ban điều tra độc lập do LĐBĐ Pháp (FFF) thành lập, tiền đạo Nicolas Anelka đã không lăng mạ HLV Raymond Domenech bằng những từ ngữ được tờ L’Equipe đăng trên trang nhất số ra ngày 19.6, một ngày trước vụ nổi loạn của các tuyển thủ tại Nam Phi.

Ông Patrick Braouezec, thành viên Ủy ban điều tra vốn được thành lập để tìm hiểu sự thực về vụ nổi loạn ở tuyển Pháp, nói với AP: “Không có cầu thủ nào mà chúng tôi lấy lời khai, thậm chí từ những người ngồi sát với Anelka lúc đó xác nhận rằng cậu ấy đã nói như vậy”. Anelka vốn bị FFF đuổi về nước trong ngày hôm đó sau khi bài báo của tờ L’Equipe đăng tải. Việc này khiến các tuyển thủ Pháp bất bình và nổi loạn bằng cách bỏ tập vào ngày 20.6 để ủng hộ đồng đội. Hiện tại, chân sút của Chelsea đã khởi kiện tờ L’Equipe vì việc này.

Theo nguồn tin của AFP, sau khi nghiên cứu bản báo cáo, Ủy ban kỷ luật của FFF đã yêu cầu 5 cầu thủ Anelka, Patrice Evra, Franck Ribery, Eric Abidal và Jeremy Toulalan phải ra trình diện trước Ủy ban vào ngày 17.8. Đây là các cầu thủ đóng vai trò quan trọng trong vụ nổi loạn của tuyển Pháp.

S.D (Theo AP, AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.