Tottenham vẫn còn hy vọng

19/08/2010 00:13 GMT+7

Ở trận gặp Young Boys của Thụy Sĩ trên sân khách Stade de Suisse, các cầu thủ Tottenham đã rơi vào tình huống dở khóc vì phải đá bóng trên mặt sân cỏ nhân tạo và họ chơi như gà mắc tóc khi để đối phương sớm dẫn trước đến 3-0 chỉ sau gần nửa giờ thi đấu.

Pavlyuchenko ghi bàn quan trọng cho Tottenham - Ảnh: AFP

Ở trận gặp Young Boys của Thụy Sĩ trên sân khách Stade de Suisse, các cầu thủ Tottenham đã rơi vào tình huống dở khóc vì phải đá bóng trên mặt sân cỏ nhân tạo và họ chơi như gà mắc tóc khi để đối phương sớm dẫn trước đến 3-0 chỉ sau gần nửa giờ thi đấu.

Phải vất vả lắm, đội bóng của ông Harry Redknapp mới rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3 do trung vệ Sebastien Bassong ghi, sau quả đánh đầu từ pha đá phạt góc. Đến gần cuối trận, nhờ pha làm bàn cực kỳ quan trọng của tiền đạo người Nga Pavlyuchenko, Tottenham mới thực sự thoát khỏi cơn ác mộng khi kịp rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Như vậy, họ vẫn có cơ hội lớn để lọt vào vòng bảng vì trận lượt về thi đấu trên sân nhà White Hart Lane, chỉ cần thắng lại tối thiểu 1-0 hoặc 2-1 là đủ điều kiện đi tiếp.

Bản thân HLV Harry Redknapp của Tottenham sau trận đấu cũng nói trên kênh Sky Sports: "Tôi không có ý bào chữa cho thất bại, nhưng phải thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo như vậy là không phù hợp. Trong một giải đấu lớn như Champions League, đáng lẽ người ta không nên cho tổ chức các trận đấu trên mặt sân như thế này. Thực tế, mặt sân này đã khiến các cầu thủ của tôi chơi không đúng với phong độ tốt nhất. Ngoài ra, cái giá phải trả cũng không nhỏ khi 2 cầu thủ chủ chốt Defoe và Modric bị chấn thương do không quen mặt sân cỏ nhân tạo, và chưa biết họ có kịp bình phục cho trận lượt về vào giữa tuần sau hay không".

Trong khi đó, đội từng 4 lần vô địch Cúp C1/Champions League, Ajax Amsterdam cũng giành được một kết quả thuận lợi khi thủ hòa 1-1 trên sân khách trước đối thủ Dynamo Kiev của Ukraine. Còn Zenit St.Petersburg (Nga) thắng Auxerre 1-0 nhờ bàn duy nhất của Kerzhakov ghi phút thứ 3. Ở các trận còn lại, Rosenborg của Na Uy thắng FC Copenhagen (Đan Mạch) 2-1; và MSK Zilina của Slovakia gây bất ngờ khi hạ gục Sparta Prague (Czech) 2-0 ngay trên sân khách.

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.