Trọng tài giúp M.U

02/03/2010 08:49 GMT+7

HLV O’Neill rất thất vọng sau khi không giành được danh hiệu đầu tiên cùng Aston Villa sau 4 mùa bóng cầm quân. Ông trút nỗi thất vọng đó vào trọng tài Phil Dowd khi cho rằng ông trọng tài này đã phạm sai lầm khi không đuổi Vidic của M.U ra khỏi sân, khi trung vệ này phạm lỗi với Agbonlahor trong vòng cấm ở ngay phút đầu tiên. Pha phạm lỗi đó đã dẫn tới quả phạt đền cho Villa và Milner thực hiện thành công, mở tỷ số cho Villa.

Pha kéo áo lộ liễu trong vòng cấm của Vidic (trái) với Agbonlahor - Ảnh: AFP

HLV O’Neill rất thất vọng sau khi không giành được danh hiệu đầu tiên cùng Aston Villa sau 4 mùa bóng cầm quân. Ông trút nỗi thất vọng đó vào trọng tài Phil Dowd khi cho rằng ông trọng tài này đã phạm sai lầm khi không đuổi Vidic của M.U ra khỏi sân, khi trung vệ này phạm lỗi với Agbonlahor trong vòng cấm ở ngay phút đầu tiên. Pha phạm lỗi đó đã dẫn tới quả phạt đền cho Villa và Milner thực hiện thành công, mở tỷ số cho Villa.

“Vidic phải bị thẻ đỏ trong tình huống đó và với 1 người hơn trên sân, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn với chúng tôi. Tôi không thể hiểu tại sao ông Phil Dowd lại không rút thẻ. Dù tình huống đó xảy ra vào phút thứ nhất hay phút cuối cùng trận đấu thì các nguyên tắc vẫn phải được chấp hành”, O’Neill phát biểu. Sir Alex Ferguson cũng thừa nhận đội bóng của ông may mắn khi Vidic không bị đuổi khỏi sân. Ngay cả một thẻ vàng, Vidic cũng không phải nhận.

Tuần qua, có 2 sự kiện giống sự kiện Vidic kéo ngã Agbonlahor trong vòng cấm. Thứ nhất là hậu vệ Samuel của Inter kéo ngã tiền đạo Kalou của Chelsea trong vòng cấm, Inter thoát khỏi quả phạt đền và Samuel thoát khỏi thẻ đỏ. Thứ hai là hậu vệ Belletti của Chelsea phạm lỗi  với Barry của Man City trong vòng cấm và Belletti bị thẻ đỏ, Chelsea phải chịu quả phạt đền.


HLV Martin O’Neill của Aston Villa

Ở tình huống thứ nhất, coi như trọng tài không cho rằng Samuel phạm lỗi nên không dùng hình phạt gì. Tình huống thứ hai, Belletti bị nhận định phạm lỗi 100% nên Chelsea nhận cả 2 hình phạt một lúc. Nhưng trong pha bóng Vidic kéo ngã Agbonlahor, ông Phil Dowd lại xử lý nửa vời. Như vậy, Dowd đã giúp Ferguson giành danh hiệu thứ 34 kể từ khi tiếp quản M.U năm 1986.

Dù có ý định để Rooney nghỉ hoàn toàn ở trận này nhưng Owen bị chấn thương khiến ông Ferguson phải đưa Rooney vào sân và chính anh ghi bàn thắng quyết định giúp M.U giành cúp. đây là bàn thứ 28 trong mùa giải này của Rooney. Bản thân Rooney cũng gặp vấn đề về đầu gối vài tuần gần đây. Khi lên nhận cúp, bước đi của anh khá tập tễnh. “Tôi chưa biết tình hình của Rooney lúc này. Tôi cũng không biết tuyển Anh sẽ làm gì với anh ấy”, ông Ferguson nói. Câu nói của Ferguson rõ ràng gây sức ép lên HLV Capello. Nếu Capello sử dụng Rooney ở trận giao hữu Anh - Ai Cập và chấn thương đầu gối của anh trầm trọng hơn thì Ferguson sẽ nổi giận. Nếu Capello không dùng Rooney thì ông đã trúng kế của ông già Ferguson.

Chính Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.