Tứ kết lượt về Champions League: Mạo hiểm để chiến thắng

10/04/2014 03:00 GMT+7

Mạo hiểm chơi với 3 tiền đạo vào cuối trận, Chelsea đã đánh bại PSG 2-0 để giành lấy một suất góp mặt ở bán kết.

Mạo hiểm chơi với 3 tiền đạo vào cuối trận, Chelsea đã đánh bại PSG 2-0 để giành lấy một suất góp mặt ở bán kết.

>> HLV Blanc: PSG sẽ tấn công Chelsea
>> Dạo chơi ở Ligue 1, PSG gửi 'chiến thư' đến Chelsea
>> Kép phụ' Salah đưa Chelsea trở lại ngôi đầu

Tứ kết lượt về: Mạo hiểm để chiến thắng
Niềm vui của các cầu thủ Chelsea sau bàn thắng quyết định của Demba Ba - Ảnh: AFP

Trong trận tứ kết lượt về Champions League diễn ra trên sân Stamford Bridge vào rạng sáng qua, Chelsea đã dẫn trước 1-0 từ phút 32 nhờ công của Schuerrle. Tuy nhiên, bàn thắng quyết định mà “The Blues” hằng mong đợi vẫn mãi không đến và các CĐV của họ đã mất dần sự kiên nhẫn trước việc HLV Blanc của PSG tung thêm trung vệ thứ ba (Marquinhos) vào sân ở phút 85 với ý đồ khép lại trận đấu.

Thế nhưng, chỉ 2 phút sau khi Marquinhos xuất hiện, các khán đài trên sân Stamford Bridge đã nổ tung theo bàn thắng của Demba Ba. Đó là bàn thắng đã tiễn PSG trở lại Ligue 1 đồng thời trao tấm vé vào bán kết cho Chelsea, một kết cục đầy thảm họa cho đội bóng Pháp nhưng lại ngập tràn hạnh phúc cho “The Blues”.

Demba Ba trở thành người hùng của trận đấu nhưng công lao lớn nhất vẫn thuộc về HLV Mourinho khi ông quyết định “mạo hiểm mọi thứ”, kể cả việc chấp nhận rủi ro, để giành chiến thắng. Khi Demba Ba vào sân (phút 66), Chelsea chuyển sang sơ đồ 4-2-2-2 và ngay lập tức họ phải đối mặt với những tình huống tấn công và phản công rất nguy hiểm của PSG thông qua Cavani (2 lần) và Lucas Moura.

Sau đó, thay vì củng cố lại hàng phòng ngự, ông Mourinho lại tăng cường thêm tiền đạo thứ ba (Torres) và “The Blues” chuyển sang 4-1-2-3. Nghĩa là chỉ còn mình Luiz trụ trước hàng phòng ngự với nhiệm vụ đánh chặn để chơi canh bạc tất tay. Mạo hiểm như thế bởi HLV Mourinho tin rằng PSG chưa được huấn luyện để đối phó với sơ đồ 3 tiền đạo. Cuối cùng, chẳng những ông không “cháy túi” mà còn thắng ở một trong những canh bạc lớn nhất trong sự nghiệp của mình, khi kéo Demba Ba về án ngữ trước hàng phòng ngự và ra lệnh cho Torres phải “chăm sóc” Maxwell.

Sự linh hoạt và mạo hiểm trong việc vận dụng chiến thuật của HLV Mourinho đã giúp Chelsea vượt qua khe cửa hẹp và đồng thời cũng để khẳng định rằng ông chẳng bao giờ biết thua khi góp mặt ở vòng tứ kết. Chelsea có một người đủ khả năng tạo ra sự khác biệt nhưng PSG thì không, bởi HLV Blanc không phải là đối thủ xứng tầm của ông Mourinho trong cuộc đọ sức về chiến thuật.

Cũng với tỷ số thắng 2-0 trên sân nhà (Reus lập cú đúp) nhưng Dortmund đã không thể lật ngược được thế cờ trước Real Madrid, đành nuối tiếc rời cuộc chơi.

Nam Khang 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.