Tứ kết lượt về: Khó cho chủ nhà

14/04/2011 00:01 GMT+7

Cùng thua 1-5 ở trận lượt đi, “tấn công tổng lực theo kiểu được ăn cả ngã về không” là sự lựa chọn duy nhất của Spartak Moscow (Nga) và FC Twente (Hà Lan) trước các vị khách Porto và Villarreal (vắng chân sút Nilmar và đội trưởng Gonzalo) nếu muốn có cơ hội đi tiếp.

Cùng thua 1-5 ở trận lượt đi, “tấn công tổng lực theo kiểu được ăn cả ngã về không” là sự lựa chọn duy nhất của Spartak Moscow (Nga) và FC Twente (Hà Lan) trước các vị khách Porto và Villarreal (vắng chân sút Nilmar và đội trưởng Gonzalo) nếu muốn có cơ hội đi tiếp.

Đây là nhiệm vụ quá khó đối với 2 đại diện của Nga và Hà Lan do Porto và Villarreal đều thi đấu rất tốt trên sân khách ở đấu trường này năm nay. Trong khi đó, chủ nhà PSV dù thua đội khách Benfica 1-4 ở lượt đi, nhưng đội bóng của xứ sở hoa tulip khó hy vọng lật ngược tình thế.

Trong 4 cặp đấu, chỉ có chủ nhà Sporting Braga (Bồ Đào Nha) chiếm ưu thế trong cuộc tiếp đón Dynamo Kiev. Do vắng tiền đạo chủ lực Andrey Shevchenko (bị thẻ đỏ ở trận lượt đi), nên không dễ cho Kiev chiến thắng. Bởi thế nếu Spoting Braga đoạt vé đi tiếp, vòng bán kết nhiều khả năng sẽ là cuộc chiến nội bộ của các đại diện thuộc bán đảo Iberia.

Tỷ lệ cược

0 giờ ngày 15.4: Spartak Moscow - Porto: Porto chấp đồng, nửa trái thua 9; 2 giờ 5 phút: Braga - Dinamo Kiev (VTV3 trực tiếp): Braga chấp đồng, nửa trái thua 9; PSV - Benfica: PSV chấp đồng, nửa trái ăn 9; Twente - Villarreal: Twente chấp đồng, nửa trái ăn 9. (Nguồn: Asianbookie)

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.