Tuyển Anh không dùng phòng VIP

07/05/2010 09:34 GMT+7

Hôm thứ tư, khách sạn và khu tổ hợp thể thao Royal Bafokeng đã làm lễ khánh thành với sự có mặt của cả Franco Baldini, trợ lý HLV tuyển Anh. Vẫn còn một số hạng mục đang dở dang, nhưng nó sẽ được hoàn thành vào cuối tuần sau để sẵn sàng chờ đón tuyển Anh.

Tuyển Anh của Capello sẽ đá trận mở màn với Mỹ, vào ngày 13.6 - Ảnh: AFP

Hôm thứ tư, khách sạn và khu tổ hợp thể thao Royal Bafokeng đã làm lễ khánh thành với sự có mặt của cả Franco Baldini, trợ lý HLV tuyển Anh. Vẫn còn một số hạng mục đang dở dang, nhưng nó sẽ được hoàn thành vào cuối tuần sau để sẵn sàng chờ đón tuyển Anh.

Ngày 3.6.2010, tuyển Anh sẽ đến Nam Phi và họ đã chọn Royal Bafokeng là nơi đóng quân trong thời gian dự World Cup. Trong các giải đấu lớn trước, tuyển Anh luôn chơi ngông bằng việc thuê phòng sang trọng nhất của khách sạn dành cho trưởng đoàn, HLV và các cầu thủ thuộc dạng thủ lĩnh. Nhưng tại World Cup 2010, HLV Fabio Capello làm điều ngược lại. Paulo Marchio, tổng giám đốc của Royal Bafokeng tiết lộ trên AFP: “Chúng tôi đã nhận được thông báo rằng tuyển Anh không cần sự biệt đãi nào trong việc thu xếp phòng. Dù 4 “phòng tổng thống” (phòng loại VIP nhất) đã hoàn thiện nhưng HLV Capello và các cầu thủ, cũng như quan chức sẽ ở trong các phòng giống nhau”.

HLV Fabio Capello không quan trọng vấn đề phòng ngủ VIP hay không, nhưng ông rất quan tâm chuyện chất lượng sân tập tại Royal Bafokeng. Đầu tháng 5 này, LĐBĐ Anh đã phải cử chuyên gia về vấn đề sân bãi của họ sang Nam Phi để cùng làm việc với người của Royal Bafokeng để đảm bảo sân tập tại Nam Phi ở mức hoàn hảo.

Hồ Khuê (theo The Times)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.