Tuyển Iran chạy đà hoàn hảo

05/09/2010 08:10 GMT+7

Tuyển Iran đã sẵn sàng cho chiến dịch cạnh tranh chức vô địch Asian Cup 2011 bằng chiến thắng 2-0 ngay trên sân tuyển Trung Quốc, trong loạt trận giao hữu quốc tế hôm thứ Sáu vừa qua. Các bàn thắng của Iran được ghi do công tiền vệ dự bị Andranik Teymourian (phút 38) và tiền đạo Mohammad Gholami (phút 58). Những sơ hở cố hữu nơi hàng phòng ngự tuyển Trung Quốc tiếp tục lộ ra ở trận này. Cả 2 bàn thua của Trung Quốc đều đến từ những đợt phản công nhanh của Iran.

Một pha uy hiếp khung thành của các cầu thủ Iran - Ảnh: AFP

Tuyển Iran đã sẵn sàng cho chiến dịch cạnh tranh chức vô địch Asian Cup 2011 bằng chiến thắng 2-0 ngay trên sân tuyển Trung Quốc, trong loạt trận giao hữu quốc tế hôm thứ Sáu vừa qua. Các bàn thắng của Iran được ghi do công tiền vệ dự bị Andranik Teymourian (phút 38) và tiền đạo Mohammad Gholami (phút 58). Những sơ hở cố hữu nơi hàng phòng ngự tuyển Trung Quốc tiếp tục lộ ra ở trận này. Cả 2 bàn thua của Trung Quốc đều đến từ những đợt phản công nhanh của Iran.

Đây là trận thắng thứ 5 liên tiếp của Iran. Ở chiều ngược lại, với Trung Quốc đã là trận thứ 2 liên tiếp không biết mùi chiến thắng. Tuy nhiên, HLV Gao Hongbo của Trung Quốc vẫn tỏ ra lạc quan sau khi thua trận. “Thất bại này giúp tuyển Trung Quốc nhận thức rõ về vị trí thực sự của chúng tôi trên bản đồ bóng đá châu Á. Chúng tôi cần phải có thêm nhiều trận đấu với các đối thủ châu Á có lối chơi khác nhau để xác định xem liệu Trung Quốc có còn là một cường quốc bóng đá của châu lục này”, ông Gao tuyên bố trên AFP.

Trong khi đó, HLV Afshin Ghotbi của Iran không giấu được sự hài lòng trước chuỗi thành tích ấn tượng của các học trò. “Những trận đấu khởi động như thế này sẽ giúp Iran xác định được đội hình mạnh nhất cho Asian Cup”, ông  Afshin tuyên bố.

Ở một trận giao hữu đáng chú ý khác vào rạng sáng thứ Bảy, chủ nhà Thụy Sỹ đã bị tuyển Úc cầm hòa không bàn thắng trên sân AFG-Arena (St. Gallen) trước 14.660 khán giả. Trận này cả 2 bên đều đã bỏ phí nhiều cơ hội mười mươi để giành thắng lợi. Trong đó, đáng tiếc nhất là cú sút phạt đền vọt xà của đội trưởng Thụy Sỹ, tiền đạo Alexander Frei ở phút 60. Vì pha hỏng ăn này, Frei đã bị chính khán giả nhà trên sân St. Gallen chế nhạo đến mức HLV Omar Hitzfeld phải rút anh ra khỏi sân ở phút 67. “Tôi rất buồn vì thái độ của các CĐV St. Gallen. Frei không đáng bị như thế”, ông Hitzfeld tuyên bố.

Nguyễn Chính

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.