Tuyển Ý chao đảo vì nạn bán độ

30/05/2012 03:43 GMT+7

Vụ bê bối dàn xếp tỷ số diễn biến càng phức tạp khi hôm qua có thêm một trụ cột nữa của tuyển Ý bị cảnh sát triệu tập thẩm vấn.

Vụ bê bối dàn xếp tỷ số diễn biến càng phức tạp khi hôm qua có thêm một trụ cột nữa của tuyển Ý bị cảnh sát triệu tập thẩm vấn.

Đó là trung vệ Leonardo Bonucci, 25 tuổi, 13 lần khoác áo tuyển Ý, ghi 2 bàn, và hiện đang chơi cho CLB Juventus. Cũng giống như Domenico Criscito, Bonucci là mắt xích quan trọng ở hàng phòng ngự đội tuyển áo màu thiên thanh. Trước đó, Criscito đã buộc phải tự loại mình (với tác động từ LĐBĐ Ý) ngay trước khi HLV Cesare Prandelli công bố danh sách sơ bộ 25 cầu thủ (loại 7 người) và sẽ gút lại còn 23 người dự Euro trước trận giao hữu với Luxembourg.

Trong danh sách sơ bộ được rút gọn, Bonucci vẫn có mặt, và nếu không có gì xảy ra, cầu thủ này sẽ nằm trong danh sách chính thức dự Euro. Thế nhưng, trong lúc Bonucci cùng các thành viên đội tuyển Ý đến sân Tardini ở Parma thi đấu với Luxembourg (trận đấu này đã bị hoãn vì động đất hôm qua tại Ý), hãng tin Thông tấn xã Ý (ANSA) tiết lộ thông tin gây sốc: “Bonucci cũng sẽ đối mặt với cảnh sát, vì có liên quan đến việc dàn xếp tỷ số trong thời gian thi đấu cho CLB Bari ở mùa 2009-2010 tại giải Serie A”.

Như vậy, việc Bonucci nằm trong diện nghi vấn khiến HLV Prandelli thực sự đau đầu dù vẫn đưa anh vào danh sách 23 tuyển thủ chính thức dự Euro. Nhưng đến trước trận khai mạc, nếu Bonucci bị triệu tập thì anh vẫn có thể xách va li về nhà để hầu tra. Những diễn biến dồn dập này khiến quá trình chuẩn bị của tuyển Ý hoàn toàn rơi vào thế bị động.

Theo báo chí Ý, những gì đang xảy ra giống hệt như trước kỳ World Cup 2006, cầu thủ De Rossi phát biểu lần này còn tệ hơn vì giờ đến lượt các cầu thủ nhúng chàm thay vì lãnh đạo các CLB. Khi ấy, nhiều tuyển thủ Ý cũng bị cảnh sát đến tận nơi tập huấn gọi thẩm vấn vì liên quan tới vụ “Calciopoli” (dàn xếp tỷ số, móc ngoặc, mua chuộc trọng tài...) gây chấn động từng khiến CLB Juventus phải xuống hạng và bị tước 2 chức vô địch Serie A 2005, 2006, đến nay vẫn còn kiện tụng. Hay vụ kỳ án “Totonero” cũng liên quan tới dàn xếp tỷ số (xảy ra năm 1980 ngay trước kỳ World Cup 1982) khiến 2 CLB AC Milan và Lazio bị đánh rớt hạng, còn tiền đạo danh tiếng Paolo Rossi bị cấm thi đấu 2 năm. Thế nhưng, thật kỳ lạ là ở 2 kỳ World Cup đó, tuyển Ý đều đăng quang, còn những cầu thủ nhúng chàm hoặc có liên quan đều trở thành người hùng.

Không biết lịch sử có lặp lại? Nhưng với tình hình hiện nay, đội Ý đang chao đảo thực sự và đánh mất lòng tin nghiêm trọng trong lòng người hâm mộ.

Trong vụ bê bối dàn xếp tỷ số mới, sau khi tung mẻ lưới lớn khắp cả nước, cảnh sát Ý hiện bắt giữ 17 người (trong đó có 11 người là cầu thủ hoặc cựu cầu thủ). Con số này sẽ còn tăng lên nữa khi cuộc điều tra đang mở rộng đến nhiều người khác. Cũng có nhiều người nằm trong diện nghi vấn chưa bị bắt giữ, như HLV nổi tiếng Antonio Conte với cáo buộc khi còn dẫn dắt CLB Siena ở giải Serie B mùa trước đã làm ngơ cho các cầu thủ của mình làm độ. Nhưng hôm qua, Conte đã lên tiếng bác bỏ.

Giang Lao

>> Tuyển thủ Ý dính bê bối dàn xếp tỷ số
>> Malaysia mạnh tay với cá độ bóng đá
>> Cổ động viên Bari ép đội bóng bán độ
>> 3 CLB ở Serie A bị điều tra bán độ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.