Villa khao khát rửa hận

09/01/2010 08:18 GMT+7

Vào ngày mở màn mùa giải, Wigan đánh bại Aston Villa 2-0 ngay tại Villa Park. Tuy nhiên, sau nửa chặng đường, có thể thấy chiến thắng đó chỉ là khoảnh khắc thăng hoa bất chợt của thầy trò HLV Roberto Martinez và là một tai nạn với Aston Villa.

Hàng thủ Wigan sẽ rất vất vả trước Agbonlahor - Ảnh: AFP

Vào ngày mở màn mùa giải, Wigan đánh bại Aston Villa 2-0 ngay tại Villa Park. Tuy nhiên, sau nửa chặng đường, có thể thấy chiến thắng đó chỉ là khoảnh khắc thăng hoa bất chợt của thầy trò HLV Roberto Martinez và là một tai nạn với Aston Villa.

Lối chơi không ổn định cộng với sự kém cỏi đáng ngạc nhiên của hàng phòng ngự khiến Wigan phải lận đận ở vùng nguy hiểm, cách biệt 1 điểm so với khu vực rớt hạng. Trong khi đó, Aston Villa vẫn chứng tỏ khả năng cạnh tranh một vị trí trong top 4. Sau kỳ Giáng sinh buồn với 2 thất bại liên tiếp trước Arsenal và Liverpool, thầy trò HLV Martin O’Neill đón chào năm mới bằng chiến thắng 3-1 trước Blackburn ở cúp FA. Với sự trở lại của James Milner sau chấn thương và Ashley Young sau án phạt, O’Neill có thể đem đến sân DW đội hình mạnh nhất.

Trong khi đó, Wigan khá tích cực trên thị trường chuyển nhượng vì Martinez ý thức họ sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc trụ hạng với đội hình hiện tại. Hy vọng của Martinez dồn vào Scott Sinclair, cầu thủ được Chelsea cho mượn và chơi rất nổi bật trong trận thắng Hull 4-1 ở cúp FA. Với tương quan lực lượng hiện tại, Wigan khó thể tạo nên một bất ngờ nữa như ở lượt đi. Dự đoán: Aston Villa thắng 2-1.

S.D

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.