Vực thẳm trước mặt AC Milan

25/11/2012 03:00 GMT+7

Con đường để vực dậy hình ảnh ở Serie A mùa này của AC Milan tiếp tục gặp gian nan khi phải đón tiếp nhà vô địch Juventus ở trận đấu vòng 14 diễn ra rạng sáng mai. Một chiến thắng chắc chắn là mục tiêu tối thượng của đội chủ sân San Siro, bởi với vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng, nếu hòa hoặc thua cơ hội để giành suất dự Cúp châu Âu mùa sau càng trở nên mong manh, chứ chưa nói đến chuyện đối mặt với việc phải chiến đấu để trụ hạng.

Con đường để vực dậy hình ảnh ở Serie A mùa này của AC Milan tiếp tục gặp gian nan khi phải đón tiếp nhà vô địch Juventus ở trận đấu vòng 14 diễn ra rạng sáng mai. Một chiến thắng chắc chắn là mục tiêu tối thượng của đội chủ sân San Siro, bởi với vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng, nếu hòa hoặc thua cơ hội để giành suất dự Cúp châu Âu mùa sau càng trở nên mong manh, chứ chưa nói đến chuyện đối mặt với việc phải chiến đấu để trụ hạng.

Thế nhưng, chất xúc tác để AC Milan đạt được mục tiêu ấy lại thật ít ỏi. Ngoài việc có được chút hưng phấn tinh thần (vừa giành vé vào vòng knock out Champions League) và niềm hy vọng Stephan El Shaarawy vẫn ghi bàn đều đặn ở Serie A, thầy trò HLV Massimiliano Allegri không còn một vũ khí lợi hại nào để ngăn chặn đà thăng tiến của Juventus. Hơn nữa, sân nhà đang là nỗi ám ảnh của AC Milan mùa này khi họ thua đến 4 trong 7 trận, trong khi San Siro gần đây luôn đem lại niềm vui cho Juventus với 3 chiến thắng trong 5 lần hành quân đến đây. Tỷ lệ cược: Juventus chấp đồng nửa thắng 9.  

 Vực thẳm trước mặt AC Milan
AC Milan (giữa) sẽ gặp gian nan trước Juventus - Ảnh: Reuters

Nguyên Khoa

>> Juventus bị cầm chân, El Shaarawy lại cứu AC Milan
>> Tiền đạo Pato bị cổ động viên AC Milan dọa giết
>> Malaga không ngán AC Milan
>> AC Milan lại thoát hiểm nhờ Shaarawy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.