Wenger giữa 2 làn đạn

18/09/2010 09:03 GMT+7

HLV của Bolton - Owen Coyle và người đồng nhiệm ở Blackburn Sam Allardyce đã thực hiện một cuộc tấn công kép nhằm vào Arsene Wenger vì những lời kêu ca của HLV Arsenal mỗi khi cầu thủ của ông bị chấn thương.

HLV Sam Allardyce của Blackburn - Ảnh: Reuters

HLV của Bolton - Owen Coyle và người đồng nhiệm ở Blackburn Sam Allardyce đã thực hiện một cuộc tấn công kép nhằm vào Arsene Wenger vì những lời kêu ca của HLV Arsenal mỗi khi cầu thủ của ông bị chấn thương.

Tại cuộc họp báo trước trận gặp Sporting Braga ở Champions League, Wenger lớn tiếng chỉ trích cú vào bóng của hậu vệ Bolton - Paul Robinson, đã dẫn đến việc tiền vệ Abou Diaby bị chấn thương trong trận đấu vào tuần trước, và thổ lộ, ông cảm thấy mệt mỏi trong cuộc chiến đơn độc chống lại những cú vào bóng thô bạo.

Tuy nhiên, Coyle, người có mối quan hệ tốt với Wenger sau vụ mượn tiền vệ Jack Wilshere ở mùa trước, gọi nhà cầm quân người Pháp là kẻ 2 mặt vì ông đã nói khác về Bolton khi cả hai liên lạc với nhau sau trận. Coyle kể: “Tôi gửi cho Arsene một tin nhắn xin lỗi vì không gặp được ông ấy do phải bắt cho kịp tàu lên phía Bắc. Ông ấy hồi âm và nói rằng chúng tôi là một đội bóng tốt. Tôi thông cảm nếu có ai phàn nàn khi một cầu thủ của họ bị thương. Tất cả chúng ta đều làm thế. Song nếu tôi ở đó hãy nói trực tiếp với tôi”.

Coyle cũng tuyên bố Arsenal chẳng phải là đội bóng chơi đẹp đẽ gì và các cầu thủ của họ cũng chơi xấu như ai. “Không ai phàn nàn về việc Jack Wilshere vào bóng như thế nào khi cậu ấy ở với chúng tôi. Nếu muốn lải nhải hãy nhớ về vụ vào bóng của William Gallas với Mark Davies ở mùa bóng trước”, Coyle bức xúc.

Trong khi đó, Sam Allardyce, người chưa từng bỏ lỡ cơ hội lên tiếng mỗi khi Wenger bị tấn công, nói thẳng: “Phần lớn giới truyền thông đều nằm trong túi của Arsene và ông ta sử dụng nó để tác động đến các trọng tài đến nỗi bạn không thể vào bóng một cầu thủ Arsenal”.

S.D (Theo Independent)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.