Wenger nổi giận

18/07/2010 23:43 GMT+7

Ngay sau trận giao hữu thắng Barnet 4-0, HLV Arsene Wenger (ảnh) đã không còn giữ được bình tĩnh khi nghe tin Barcelona vừa tăng thêm 5 triệu euro để đàm phán thương vụ Cesc Fabregas với các ông chủ của CLB Arsenal.

Ngay sau trận giao hữu thắng Barnet 4-0, HLV Arsene Wenger (ảnh) đã không còn giữ được bình tĩnh khi nghe tin Barcelona vừa tăng thêm 5 triệu euro để đàm phán thương vụ Cesc Fabregas với các ông chủ của CLB Arsenal.

Theo đó, ông Sandro Rosell - tân Chủ tịch đội bóng xứ Catalan - đã đồng ý mức giá chuyển nhượng đối với tiền vệ đội trưởng của CLB Arsenal lên 40 triệu euro (trước đó Arsenal đã từ chối giá 35 triệu euro). Ông Wenger tỏ ra cáu gắt: “Tôi không muốn nghe gì thêm về Fabregas và Barcelona vì đã quá mệt mỏi vì chuyện này. Mọi thứ nên chấm dứt ngay. Anh ấy (Fabregas) là một cầu thủ quan trọng của chúng tôi và tôi tin anh ấy sẽ ở lại Arsenal. Những thông tin vừa qua đã khiến nội bộ đội bóng rối tung, nên chúng tôi đang cảm thấy tổn thương vì Barca”. Tuy nhiên theo tờ Sky Sports, khả năng ra đi của Fabregas là rất lớn do anh muốn trở lại nơi đã đào tạo cũng như để tìm kiếm vinh quang với một đội bóng giàu tham vọng như Barcelona.

Trong loạt trận giao hữu ngày 17 và 18.7, ngoài Tottenham (hòa San Jose Earthquakes 0-0) và Fulham (hòa Bournemouth 1-1), các đội bóng hàng đầu ở Premier League đều có được chiến thắng. Đáng chú ý nhất là việc tiền vệ Essien có sự trở lại rất ấn tượng sau 7 tháng điều trị chấn thương bằng bàn thắng duy nhất giúp Chelsea thắng Crystal Palace 1-0; West Ham, Blackburn Rovers đều có cùng thắng lợi 2-0 trước Monchengladbach và Fleetwood Town...

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.