Wenger: “Tôi không ưa Paul Scholes”

22/08/2010 08:58 GMT+7

HLV của Arsenal Arsene Wenger đã lên tiếng công kích tiền vệ Paul Scholes, người hiện là tâm điểm của báo giới Anh nhờ phong độ chói sáng trong màu áo M.U dù đã bước qua tuổi 35. Mặc dù thừa nhận tài năng của Scholes, song Wenger lại tuyên bố cầu thủ người Anh không phải là một kẻ thánh thiện gì và thường xuyên chơi bẩn.

Một trong những lần Scholes phải nhận thẻ đỏ rời sân - Ảnh: AFP

HLV của Arsenal Arsene Wenger đã lên tiếng công kích tiền vệ Paul Scholes, người hiện là tâm điểm của báo giới Anh nhờ phong độ chói sáng trong màu áo M.U dù đã bước qua tuổi 35. Mặc dù thừa nhận tài năng của Scholes, song Wenger lại tuyên bố cầu thủ người Anh không phải là một kẻ thánh thiện gì và thường xuyên chơi bẩn.

“Tôi xin lỗi, với tôi, cậu ta không phải là một cầu thủ chơi đẹp. Nó phụ thuộc vào việc bạn định nghĩa thế nào là khôn ngoan và xấu xa. Với Paul Scholes, bạn luôn nhớ đến nhiều hơn một cú vào bóng xấu. Nhìn chung, tôi cảm thấy cậu ta là người thích đốn giò đối phương. Hãy nhìn xem, cậu ta không hề che giấu điều đó. Có một chút gì đó đen tối trong con người cậu ta”, “giáo sư” nói trên Daily Mail.

 Tuy vậy, Wenger vẫn ca ngợi tài năng tấn công của Scholes và khẳng định ông muốn có cựu tuyển thủ Anh trong đội hình. Nhà cầm quân người Pháp nói: “Ai lại không muốn có Paul Scholes? Cậu ta là một cầu thủ phi thường. Nếu bạn là một trung vệ, bạn phải luôn cảnh giác khi cậu ta có bóng trong chân vì cậu ta sẽ luôn tìm được một người trong vòng cấm địa (để chuyền), điều này đã được thể hiện trong trận đấu với Newcastle hôm thứ Hai”.

Ngoài ra, Wenger còn đánh giá cao Scholes ở một khía cạnh khác. Ông nói: “Đóng góp của Scholes cho thành công của M.U là vô cùng lớn lao. Cậu ta không hoàn toàn có được những gì mình xứng đáng bởi cậu ta không phải là người thu hút báo giới. Cậu ta không phải là mẫu người chạy theo giới truyền thông để được lên mặt báo. Tôi rất tôn trọng điều này”.

S.D (Theo Daily Mail)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.