Wright-Phillips thất vọng

07/03/2010 08:40 GMT+7

Wright-Phillips vừa ghi bàn cho tuyển Anh trong trận giao hữu thắng Ai Cập 3-1 qua và gần như chắc một suất dự World Cup ở Nam Phi. Trong màu áo Man City mùa này, anh cũng là một trong các cầu thủ ổn định nhất. Vì thế, anh cảm thấy bị Man City đối xử bất công khi đề nghị ký hợp đồng mới với mức lương 100.000 bảng/tuần của anh lên ban lãnh đạo Man City bị bác bỏ.

Wright-Phillips vừa ghi bàn cho tuyển Anh trong trận giao hữu thắng Ai Cập 3-1 qua và gần như chắc một suất dự World Cup ở Nam Phi. Trong màu áo Man City mùa này, anh cũng là một trong các cầu thủ ổn định nhất. Vì thế, anh cảm thấy bị Man City đối xử bất công khi đề nghị ký hợp đồng mới với mức lương 100.000 bảng/tuần của anh lên ban lãnh đạo Man City bị bác bỏ.

Hiện tại, hợp đồng của anh với Man City kết thúc vào năm 2012 với mức lương tuần 60.000 bảng. Trước đề nghị của Phillips, Man City chỉ xòe ra đề nghị kéo dài hợp đồng thêm 1 năm nữa với anh ở mức lương 70.000 bảng/tuần. Khi nghe tin này, cựu danh thủ Ian Wright, cha dượng của Phillips nổi xung, chỉ trích ban lãnh đạo Man City: “Họ đối xử với con tôi như cầu thủ đội trẻ, họ chỉ muốn “bóp cổ” nó”.

Thực tế, Man City đã làm đúng. Phillips hiện giờ 28 tuổi, khi kết thúc hợp đồng hiện tại, anh đã 30 tuổi rồi. Không có đội bóng nào ký hợp đồng với cầu thủ trên 30 tuổi, không có đẳng cấp của một siêu sao với mức lương 100.000 bảng/tuần, dù đó là đội siêu giàu như Man City.

Phillips nên tự trách vận anh đen khi anh ký hợp đồng chuyển từ Chelsea sang Man City vài ngày trước khi Man City được chuyển giao cho những tỉ phú Trung Đông giàu có vào hè 2008. Vì vậy, anh không được hưởng “gió mới” như Bridge, Tevez, Robinho, Lescott, Toure, Barry, Adebayor về sau này.

C.Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.