Tường thuật
HAGL xáo trộn mạnh khi cất Tuấn Anh, Minh Vương và Xuân Trường không cho đá từ đầu đã gặp rất nhiều khó khăn tại Hải Phòng, trong khi Viettel thể hiện uy quyền.
Hoàng Anh Gia Lai đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội trong trận hòa Hải Phòng?
|
Trên sân Hải Phòng, lo ngại về mặt sân Lạch Tray cũng như lối chơi rắn của Hải Phòng đã khiến HLV Lee Tae-hoon tung ra đội hình xuất phát với rất nhiều bất ngờ.
Xuân Trường dự bị bên phía HAGL
|
Theo đó 3 tiền vệ ngôi sao Tuấn Anh, Xuân Trường và Minh Vương không có tên trong đội hính xuất phát. Thay vàxo đó là sự xuất hiện từ đầu của Triệu Việt Hưng và Văn Anh – bộ đôi tiền vệ trung tâm lần đầu đá chính cặp cùng nhau từ đầu giải.
Tuấn Anh từng mắc chấn thương rất nặng tại đây 2 năm trước vắng mặt, nhưng Lạch Tray vẫn là “hiểm địa” khi chứng kiến một ca chấn thương nặng khác khi tiền vệ Thanh Phong va chạm rơi xuống đã bị dập cổ chân rất nặng.
Văn Toàn luôn có 2 cầu thủ Hải Phòng theo sát
|
Chỉ 1 phút sau khi người thay anh là Martin Lo chưa kịp vào sân, BHL HAGL phản ứng khi cho rằng Kelly Kester đã bị phạm lỗi trong khu vực cấm địa, tuy nhiên đã không có tiếng còi nào được trọng tài Trần Đình Thịnh được cất lên.
Cũng nói thệm trong trận đấu này, Hải Phòng cũng có bất ngờ khi văn Toản không có tên trong danh sách đăng ký, nhường suất bắt chính cho thủ thành Văn Luân cùng ngoại binh Oliveira.
HAGL (áo trắng) giữ thế trận khá tốt
|
Dù không tung Tuấn Anh, Xuân Trường và Minh Vương từ đầu nhưng HAGL vẫn chơi áp đảo tại Lạch Tray nhờ sự năng nổ của Văn Toàn, Văn Thanh khiến một loạt cầu thủ Hải Phòng như Văn Hạnh, Thế Dương phải nhận thẻ vàng.
Sang hiệp 2, HLV Lee Tae-hoon tung Minh Vương vào sân ở phút 62 để tăng cường hỏa lực hàng công, bằng việc rút ra tiền vệ thu hồi Kelly và chỉ chơi với 2 Tây trên sân.
Cầu thủ Hải Phòng giữ cự ly khá tốt
|
Tuy nhiên, lối chơi gắn kết và lăn xả của Hải Phòng đã hạn chế rất nhiều khả năng tấn công của HAGL, khiến họ không tài nào đề cao tốc độ tấn công nhất là khi không có 2 nhạc trưởng Tuấn Anh – Xuân Trường ở giữa sân.
Phải đến những phút bù giờ cuối trận, Xuân Trường mới được HLV Lee Tae-hoon tung vào sân cùng với Phan Thanh Hậu để lấy cảm giác là chính, hơn là góp sức gì để cùng HAGL chấp nhận để Hải Phòng thủ hòa 0-0 tại Lạch Tray.
Trọng Hoàng (áo đỏ) trở lại trong màu áo Viettel
|
Trong trận đấu cùng giờ diễn ra tại Tam Kỳ, Viettel đón chào sự trở lại của trụ cột Trọng Hoàng trở lại sau chấn thương bắp chân tại An Giang ở Cúp quốc gia.
Trận đấu diễn ra khá căng thẳng khi đội chủ nhà Quảng Nam nhập cuộc có lợi thế hơn. Tuy nhiên, tình thế cân bằng được phá vỡ ở phút 37 nhờ sự tỏa sáng của Khắc Ngọc.
Viettel đã có 3 bàn thắng trên sân khách
|
Sau một loạt động tác giả, tân binh từ SLNA đã loại được hậu vệ Quảng nam để tạt vào như đạt giúp Venacio Caique đánh đầu cận thành mở tỷ số cho Viettel trong sự sững sờ của cả hàng thủ chủ nhà.
Đến phút 43, Viettel bất ngờ nhân đôi cách biệt nhờ pha phối hợp ngẫu hứng đẳng cấp của bộ đôi tiền đạo Brazil khi Venacio đánh gót ngoài dự đoán để Bruno vượt qua thủ môn Văn Cường nhân đôi cách biệt lên 2-0.
Đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt (phải) đã phải nhận trận thua đậm trên sân nhà
|
Ngay phút thứ 3 đầu hiệp 2, trận đấu xem như định đoạt sau cú cứa lòng chân trái, từ góc lệch trái hẹp đến không tưởng của Hoàng Đức nâng tỷ số lên 3-0 cho Viettel.
Hoàng Đức lập siêu phẩm giúp Viettel đánh bại Quảng Nam
|
Chiến thắng này giúp Vietttel xử lý được cuộc khủng hoảng mini để quay lại đúng hướng. Với 11 điểm, đội đang tạm xếp nhì bảng và kém TP.HCM 2 điểm trong khi á quân V-League 2020 còn 1 trận chưa đấu.