2 lò đào tạo trẻ có bề dày nhất tranh chung kết U.21

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
18/12/2020 08:00 GMT+7

Giành chiến thắng 2-1 trước Đồng Tháp, U.21 Viettel đoạt vé vào chung kết với Sông Lam Nghệ An , đội đã thắng Nam Định 1-0 ở trận bán kết còn lại diễn ra hôm qua trên sân 19 Tháng 8 (Nha Trang).

Người hùng Danh Trung

Chấn thương đáng tiếc ở trận cuối vòng bảng khiến Nhâm Mạnh Dũng không thể sát cánh cùng các đồng đội U.21 Viettel trong trận bán kết với Đồng Tháp. Tuy nhiên với đội hình còn rất nhiều gương mặt xuất sắc như Hữu Thắng, Tiến Anh, Xuân Kiên, Thanh Bình được gọi vào U.22 VN, Viettel vẫn thể hiện được kinh nghiệm trận mạc hơn so với Đồng Tháp. Sức mạnh này được họ minh chứng ở hiệp 1 với bàn thắng mở tỷ số của Đinh Tuấn Tài. Tuy nhiên các cầu thủ Đồng Tháp với tâm lý thoải mái khi đạt chỉ tiêu vào bán kết đã chơi bùng nổ ở đầu hiệp 2 và có bàn thắng cân bằng 1-1 ở phút 49 do công tiền vệ Nguyễn Tuấn Em. Bàn thắng bất ngờ giúp Đồng Tháp tiếp tục chơi hay trong khi Viettel tổ chức tấn công khá bế tắc.

Danh Trung bị U.22 Việt Nam "bỏ rơi": Thạch Bảo Khanh nói điều bất ngờ về HLV Park

BTC chân thành cảm ơn nhà tài trợ bạc: Champa Island Nha Trang Resort; nhà tài trợ đồng: Tập đoàn Trung Nguyên Legend; nhà tài trợ vận chuyển: Tổng công ty hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines cùng các nhà tài trợ khác đã đồng hành cùng Vòng chung kết giải bóng đá vô địch U.21 quốc gia Thanh Niên lần thứ 24 năm 2020.
Không có Nhâm Mạnh Dũng nhưng rất may Viettel có khoảnh khắc lóe sáng của tiền đạo Trần Danh Trung khi tung cú sút như trái phá ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 72. Suốt 3 trận vòng bảng, Danh Trung gây thất vọng khi không có được bàn thắng nào nhưng anh biết tỏa sáng đúng lúc với bàn thắng “vàng” đưa Viettel vào chung kết. Cũng rất đáng khen cho U.21 Đồng Tháp khi có trận đấu rất hay khiến ứng viên vô địch Viettel mướt mồ hôi. Từ đội suýt dừng chân ở vòng loại, Đồng Tháp tiến vào VCK rồi lách qua cửa hẹp vào bán kết và có trận đấu ấn tượng trước Viettel.

Niềm vui của Danh Trung

Bá Duy

Chiến thắng của đấu pháp hợp lý

Ở bán kết 1, Sông Lam Nghệ An (SLNA, nhì bảng B) giành chiến thắng sát nút 1-0 trước Nam Định (nhất bảng A) với dấu ấn từ đấu pháp hợp lý. Nắm bắt rõ điểm mạnh của Nam Định là chơi phối hợp nhóm nhỏ, dồn bóng cho tuyển thủ U.22 Mai Xuân Quyết hoặc phát triển tấn công hai biên, các cầu thủ SLNA tổ chức bắt người chặt chẽ, áp sát ngay khi đối thủ có bóng. Bên cạnh đó, nhận thấy hàng phòng ngự Nam Định yếu ở cánh trái, HLV Đinh Văn Dũng đẩy tiền vệ đang có phong độ tốt nhất đội là Nguyễn Văn Việt sang khai thác cánh này. Vận hành rất tốt đấu pháp mà BHL đề ra cùng với quyết tâm cao, các cầu thủ SLNA chơi sắc bén ở nửa cuối hiệp 1 và có bàn thắng khai thông bế tắc ở phút 44 do công tiền vệ Trần Mạnh Quỳnh.

Trần Mạnh Quỳnh ghi bàn thắng duy nhất cho SLNA

Bá Duy

Việc được trui rèn ở bảng đấu “tử thần” trước các đối thủ mạnh Viettel, Phố Hiến giúp SLNA chơi đầy bản lĩnh trong khi các cầu thủ Nam Định có dấu hiệu căng cứng tâm lý. U.21 SLNA gặp bất lợi lớn ở phút 62 khi hậu vệ Nguyễn Văn Sơn nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân buộc họ lùi sâu đội hình về phòng ngự. Tuy chơi hơn người trong 30 phút còn lại nhưng Nam Định không có bàn thắng gỡ hòa, họ còn phải nhận thẻ đỏ ở phút 90+2 của Phan Thế Hưng với lỗi phản ứng trọng tài.
Như vậy 2 lò đào tạo trẻ có bề dày nhất của bóng đá Việt Nam là Viettel (tiền thân là Thể Công) và SLNA sẽ gặp nhau trong trận chung kết lúc 16 giờ 45 ngày mai (19.12), trực tiếp trên VTV6, Đài PT-TH Khánh Hòa, VTC3, SCTV15, HTV Thể thao, https://thanhnien.vn/the-thao/.

Khán giả rất đông ngồi chật cứng khán đài A

Khả Hòa

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.