20 giờ 15 tối nay, tuyển nữ VN gặp Nhật Bản: Chơi cống hiến

16/05/2014 01:38 GMT+7

Trước một đối thủ mạnh hơn về nhiều mặt và đang ngự trị ở đỉnh cao thế giới như Nhật Bản, người hâm mộ bóng đá VN chỉ trông chờ các cô gái VN bước ra sân Thống Nhất tối nay sẽ thi đấu vô tư hết mình, quan trọng là phải nâng tầm chiến thuật và tạo kết dính trong lối chơi bởi kết quả của trận đấu đã có thể dự báo trước.

Trước một đối thủ mạnh hơn về nhiều mặt và đang ngự trị ở đỉnh cao thế giới như Nhật Bản, người hâm mộ bóng đá VN chỉ trông chờ các cô gái VN bước ra sân Thống Nhất tối nay sẽ thi đấu vô tư hết mình, quan trọng là phải nâng tầm chiến thuật và tạo kết dính trong lối chơi bởi kết quả của trận đấu đã có thể dự báo trước.

Tuyển nữ VN sẽ tiếp tục chơi cống hiến chiều nay - Ảnh: Khả Hòa
Tuyển nữ VN sẽ tiếp tục chơi cống hiến chiều nay - Ảnh: Khả Hòa 

Nhưng nói thế không có nghĩa VN sẽ tự thu mình lại, đá yếm thế trước đối thủ lớn dù mục tiêu là hạn chế bàn thua và tránh chấn thương. Chính HLV Trần Vân Phát cho biết gặp đối thủ mạnh như Nhật Bản là cơ hội rất quý để cho các cầu thủ VN học hỏi tích lũy kinh nghiệm trận mạc, vì thế VN sẽ chơi với đội hình mạnh nhất trong cuộc chiến không cân sức này. Chỉ cần thoải mái tâm lý, đừng quá “khiếp sợ” trước đối phương thì các cô gái VN hoàn toàn có thể cống hiến một trận đấu đẹp.

Rất có thể Kim Hồng và Nguyễn Thị Nga sẽ nghỉ ở trận đấu này bởi Kim Hồng bị chấn thương nhẹ còn trung vệ Nga đã lãnh một thẻ vàng trong trận đấu với Jordan. Kết quả bảng B chiều qua: Hàn Quốc - Myanmar 12-0, Trung Quốc- Thái Lan 7-0.  

BÌNH LUẬN

Thắng không kiêu...

Đội tuyển nữ Việt Nam gần như đã bỏ túi nửa chiếc vé dự VCK World Cup Canada 2015, sau trận thắng 3-1 trước Jordan, tại giải vô địch châu Á trên sân nhà Thống Nhất. Mặc dù vậy, HLV Trần Vân Phát vẫn từ tốn cho rằng, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu và đội bóng của ông vẫn cần chỉnh sửa nhiều để tốt hơn. Nửa chiếc vé chưa phải giấy thông hành.

Vị chuyên gia người Trung Quốc vẫn thế. Sau trận thua tức tưởi với tỷ số 0-2 trước chủ nhà Thái Lan ở chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 24 trên SVĐ Municipality (Nakhon Ratchasima 2007), khi các cô gái vàng Việt Nam ôm nhau khóc như những đứa trẻ, trên khán đài các CĐV mau nước mắt cũng òa khóc thì HLV Trần Vân Phát lại rất... bình thản không đổ lỗi cho bất cứ ai mà yêu cầu cần phải tiến lên, cần sẵn sàng đương đầu với khó khăn sắp tới.

Đức tính khiêm nhường, cầu thị và tinh thần vượt khó của thầy Phát truyền qua nhiều thế hệ tuyển thủ. Do vậy trước “hòn núi lớn” tối nay là Nhật Bản, các cô gái VN cần phải chứng tỏ được sự tiến bộ và giá trị của mình bằng sự tự tin, ý chí và lòng quả cảm, chứ không nên nghĩ rằng khó rồi buông xuôi. Đó cũng là thử thách về thể lực, lối chơi cho trận play-off tranh vé đi World Cup.

Những cô gái VN bước ra từ một nền bóng đá (nữ) với giải VĐQG và hệ thống đào tạo trẻ thiếu chăm chút; các cầu thủ trẻ thường xuyên phải tập thêm vào ban đêm vì thiếu sân bãi, các đội bóng vẫn phải tìm đối tác là CLB nam phong trào để cọ xát; chế độ lương ba cọc, ba đồng... nhưng nếu thể hiện được tinh thần “thắng không kiêu, bại không nản”, thử hỏi họ xứng đáng được tôn vinh không?!

Trần Hải

Quang Huy

>> Nữ Việt Nam thắng dễ Jordan trận ra quân
 >> Không chủ quan, VN sẽ thắng Jordan 
 >> Tuyển nữ VN sẽ gặp Hàn Quốc
 >> Tuyển nữ VN được đầu tư lớn
 >> Tuyển nữ VN thua Thái Lan 1-2: Tiếc cho tuyển nữ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.