4 trận 15 bàn thắng

26/02/2012 03:27 GMT+7

Vòng 7 V-League diễn ra chiều qua mang lại cho người hâm mộ nhiều cảm xúc khi các đội trình diễn lối chơi tấn công quyết liệt, tạo nhiều kịch tính và ghi được đến 15 bàn trong 4 trận (trung bình gần 4 bàn/trận).

Vòng 7 V-League diễn ra chiều qua mang lại cho người hâm mộ nhiều cảm xúc khi các đội trình diễn lối chơi tấn công quyết liệt, tạo nhiều kịch tính và ghi được đến 15 bàn trong 4 trận (trung bình gần 4 bàn/trận).


Niềm vui của Hải Phòng khi giành trận hòa trước ĐKVĐ SLNA - Ảnh: Ngô Nguyễn 

Trận chiến ở sân Lạch Tray là cuộc rượt đuổi tỷ số rất hào hứng. Hector đưa SLNA vượt lên trước, nhưng Fagan (cầu thủ cũ của SLNA) gỡ hòa 1-1 cho Hải Phòng. Hồng Việt đã đưa đội khách vượt lên dẫn 2-1, nhưng ở những phút cuối sau pha phá giải vây không chính xác của Huy Hoàng, Hoàng Đình Tùng đánh đầu gỡ hòa 2-2.

Tại Nha Trang, Nsi cũng ghi bàn rất sớm cho Sài Gòn FC, nhưng Jose đưa Khatoco Khánh Hòa dẫn lại 2-1 trước khi Huỳnh Kesley sút thắng phạt đền mang về trận hòa 2-2 cho đội khách. Ở Rạch Giá, dù Oseni ghi cả 2 bàn cho chủ nhà Kiên Long Bank Kiên Giang (KG), nhưng 3 điểm lại thuộc về đội khách khi lần lượt Paulo, Văn Trương và Evaldo ghi bàn ấn định tỷ số 3-2 cho đội bóng phố núi. Thất bại này khiến KG chìm sâu dưới đáy bảng. Còn trên sân Thống Nhất, do Bật Hiếu bị đuổi rất sớm nên Thanh Hóa (TH) không thể gây bất ngờ và thua Navibank Sài Gòn 0-2. Hai bàn thắng của chủ nhà do Được Em và Quang Hải ghi.

Hôm nay, giải sẽ tiếp diễn với 3 trận còn lại giữa Vissai Ninh Bình - Hà Nội T&T (VTV3 trực tiếp từ 16 giờ), Hà Nội FC - SHB Đà Nẵng (Bóng đá TV trực tiếp từ 16 giờ 10) và Cao su Đồng Tháp - Becamex Bình Dương (Đài Đồng Tháp, BTV2, VTV6 trực tiếp từ 16 giờ 10).

Q.H - M.Ngọc - N.Đức - T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.