AFC Cup: Quốc Anh tỏa sáng cùng Đà Nẵng

25/03/2010 00:43 GMT+7

Trước một đối thủ NT Realty Wofoo Tai Po đến từ Hồng Kông (Trung Quốc) không có gì nổi bật và thực lực cũng không mạnh, HLV Lê Huỳnh Đức đã không tung ra đội hình mạnh nhất khi cất 3 vị trí chủ chốt là tiền đạo Gaston Merlo, Lê Quang Cường và Phan Thanh Hưng vào chiều qua. Nhưng đội chủ sân Chi Lăng vẫn nắm thế chủ động và áp đảo từ đầu đến cuối trận với nhiều cơ hội ghi bàn.

Quốc Anh (phải) chơi nổi bật cùng đội Đà Nẵng  - Ảnh: Khả Hòa

Trước một đối thủ NT Realty Wofoo Tai Po đến từ Hồng Kông (Trung Quốc) không có gì nổi bật và thực lực cũng không mạnh, HLV Lê Huỳnh Đức đã không tung ra đội hình mạnh nhất khi cất 3 vị trí chủ chốt là tiền đạo Gaston Merlo, Lê Quang Cường và Phan Thanh Hưng vào chiều qua. Nhưng đội chủ sân Chi Lăng vẫn nắm thế chủ động và áp đảo từ đầu đến cuối trận với nhiều cơ hội ghi bàn.

Phút thứ 10, tiền đạo trẻ Hà Minh Tuấn (10) đi bóng bên cánh trái phối hợp đẹp với Huỳnh Quốc Anh để cầu thủ này tung cú sút ghi bàn mở tỷ số. Đến phút 36, tiền vệ Nicolas sút bật chân hậu vệ đối phương dội ra, Quốc Anh nhanh như chớp lao vào đá nối tung lưới nâng tỷ số lên 2-0. Bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 được ghi từ chấm phạt đền sau khi Minh Tuấn bị chèn ngã trái phép trong vòng cấm địa. Tiền vệ Rogerio (16) đã sút thắng. Như vậy với 3 trận toàn thắng, SHB Đà Nẵng dẫn đầu bảng H một cách thuyết phục và có thể yên tâm tập trung cho V-League và Cúp quốc gia (sắp gặp Cao su Đồng Tháp trên sân Huế vào ngày 28.3).

Trong khi đó, Bình Dương dù chơi rất nỗ lực, nhưng cuối cùng lại thất thủ 0-1 trước chủ nhà Sriwijaya (Indonesia). Như vậy, Bình Dương về nhì bảng F sau lượt đi và sẽ gặp lại Sriwijaya trên sân Gò Đậu vào ngày 6.4 tới.

V.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.