Ấn tượng Thái Sung

19/01/2010 10:29 GMT+7

Những ngày đầu tiên tại Doha quả là những ngày đầy phấn khởi cho các cầu thủ trẻ VN. Khi mà ai cũng nghĩ rằng trong tuần đầu tiên, ban huấn luyện của học viện Aspire chỉ kiểm tra thể lực và các chỉ số sinh học, nhịp tim, thì ngay hôm qua các cầu thủ đã được cho thi đấu đối kháng với 4 đội lần lượt gặp nhau vòng tròn tranh tài trong 3 hiệp, mỗi hiệp 20 phút.

Thái Sung (bìa trái) được HLV của học viện Aspire khen ngợi - Ảnh: Quang Tuyến

Những ngày đầu tiên tại Doha quả là những ngày đầy phấn khởi cho các cầu thủ trẻ VN. Khi mà ai cũng nghĩ rằng trong tuần đầu tiên, ban huấn luyện của học viện Aspire chỉ kiểm tra thể lực và các chỉ số sinh học, nhịp tim, thì ngay hôm qua các cầu thủ đã được cho thi đấu đối kháng với 4 đội lần lượt gặp nhau vòng tròn tranh tài trong 3 hiệp, mỗi hiệp 20 phút.

Chính đợt kiểm tra đầu tiên này không ngờ đã mang lại những thuận lợi bước đầu cho các cầu thủ trẻ VN. Bên ngoài sân là 4 HLV trên 2 sân ngồi ghi chép rất tỉ mỉ, 2 HLV làm trọng tài và 4 HLV khác chia đều hai bên đứng quan sát tận tường từng cầu thủ. Điều đáng mừng là cả 3 cầu thủ VN đều thể hiện khá tốt, trong đó tiền vệ Nguyễn Thái Sung gây được ấn tượng mạnh. Sung đã chơi trong đội hình 1 có hai cầu thủ Ghana, hai của Uganda , 1 của Cameroon, 1 của Thái Lan và 1 của Costa Rica và chơi khá “sung”.

Ngay trận đầu tiên hòa 4-4 với đội bóng toàn cầu thủ châu Phi, Sung đã thể hiện được vai trò cầu nối với những pha phối hợp mau lẹ, đi bóng dứt khoát và chọn điểm rơi rất khôn ngoan. Chính Sung đã ghi bàn mở tỉ số trong trận này sau pha áp sát đón bóng bật ra và sửa chéo góc thủ môn đối phương. Bên ngoài sân, ông Colome và 2 HLV Nick, Jono của CLB Barcelona liên tục gật đầu tán thưởng và sau trận đấu chính HLV Nick đã khen rằng nếu tiếp tục giữ được phong độ và tinh thần thi đấu như vậy, khả năng trụ lại Aspire của Sung rất sáng sủa.

Trong khi đó 2 cầu thủ Đặng Anh Tuấn và Ma Văn Tuấn chung đội hình 3 cùng với 2 cầu thủ Paraguay, 2 của Kenya, 1 của Thái Lan và 1 của Bờ Biển Ngà cũng chơi khá tốt ngay trận đầu. Ban đầu đội này có quá đông tiền vệ nên Anh Tuấn, đội trưởng đội tuyển U.16 VN bị đẩy lên chơi tiền đạo. Một phần lệch vai, phần khác chấn thương lưng của Anh Tuấn mới vừa khỏi nên sự xoay trở cũng như phối hợp với đồng đội chưa thật tốt.

Bên ngoài sân, 2 HLV Christine và Arnold nhìn thấy điều đó nên lập tức kéo Tuấn về tuyến sau và việc được trở lại đúng với vị trí sở trường giúp Tuấn chơi tốt hơn. Chỉ trong 5 phút cuối trận, Ma Văn Tuấn đã ghi bàn mở tỉ số. Sau đó chính Ma Văn Tuấn kiến tạo để Anh Tuấn từ tuyến 2 dâng lên dứt điểm qua tay thủ môn người Cameroon ấn định tỉ số 2-1 trong tiếng reo hò của rất đông các học viên Aspire khóa 1993. Trong các trận còn lại, đội của “song” Tuấn hòa 0-0 với đội hình 2 trước khi thua đội hình 1 của Thái Sung 0-1.

   Với những gì diễn ra trong buổi kiểm tra đầu, có thể thấy cả 3 cầu thủ VN không hề yếm thế. Và nếu giữ được thể lực và phong độ tốt thì họ có nhiều cơ may trở thành những cầu thủ trẻ VN đầu tiên được đào tạo chính quy ở nước ngoài.

Quang Tuyến (từ Doha, Qatar)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.