Tuyển U.18 Việt Nam không thể tái hiện chiến thắng hào hùng 6 năm trước

09/08/2019 21:45 GMT+7

Đội tuyển U.18 Việt Nam đã không thể tài hiện hình ảnh 6 năm trước của Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường từng chơi tưng bừng trong chiến thắng 5-1 trước Úc mạnh và toàn diện hơn rất nhiều. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã thua đậm 1-4 ở lượt trận thứ 2 giải bóng đá U.18 Đông Nam Á Cúp Next Media trên sân Thống Nhất vào tối nay.

Trước đối thủ rất mạnh là Úc, U.18 Việt Nam đáng tiếc đã nhập cuộc thiếu tập trung, để Marco Tilio xộc thẳng vào giữa khu vực cấm địa đánh bại Y Êli Niê mở tỷ số ngay ở phút đầu tiên.
Đến phút 13, một lần nữa hàng thủ áo trắng mắc lỗi khi sập bẫy việt vị không hợp lý tạo điều kiện để Ricky Brook thoát xuống và tiếp tục đánh bại Y Êli Niê ở thế đối mặt, nhân đôi cách biệt cho đội bóng áo vàng.
Những bàn thắng sớm, cộng thêm sự vượt trội về thể hình, sức mạnh lẫn đấu pháp hợp lý giúp Úc dễ dàng kiểm soát trận đấu, trước khi Marco Tilio có cú đúp cho riêng mình sau pha ập nhanh vào sút bồi khi Y Êli Niê không thể bắt dính một cú sút xa của cầu thủ Úc.

Các cầu thủ Úc vui mừng sau bàn thắng vào lưới U.18 Việt Nam

Khả Hòa

Sau một cơ hội khá rõ nhưng sút bóng chệch khung thành, đến phút 25+2 tiền đạo Nguyên Hoàng đã có tình huống bật cao đánh đầu rất căng rút ngắn tỷ số còn 1-3 cho U.18 Việt Nam.
Bàn thắng này của Nguyên Hoàng đã giúp tinh thần của U.18 Việt Nam lên rất cao. Cộng thêm những điều chỉnh trong giờ giải lao của HLV Hoàng Anh Tuấn giúp U.18 Việt Nam chơi tốt hơn nhiều trong hiệp 2 như cách đã chơi trước Malaysia.
Cùng lúc, tiền đạo Phạm Xuân Tạo cũng được HLV Hoàng Anh Tuấn tung vào sân. Những cơ hội tạo ra được về phía Úc cũng nhiều hơn, tiếc rằng Tuấn Tài, Xuân Tạo, Hoàng Phúc, Xuân Bình... đều dứt điểm thiếu chính xác. 

Đội trưởng Bùi Tiến Sinh đi bóng trong vòng vây các cầu thủ Úc

Khả Hòa

Vào cuối trận, Úc có vài cơ hội khá nguy hiểm, trong đó các tình huống cầu thủ đối phương đối mặt với thủ môn Y Êli Niê. Tuy nhiên, thủ thành quê Đắk Lắk đã chơi tỉnh táo và lần lượt cản phá thành công.
Tuy nhiên, những lỗ hổng để lộ ra ở hàng phòng ngự dâng cao tìm bàn thắng đã khiến U.18 Việt Nam để thua bàn thứ 4. Rất đáng tiếc khi 3-4 hậu vệ quây xung quanh lại không thể làm gì để Marco Tilio độc diễn và đánh bại Y Êli Niê bằng cú sút chìm vào góc gần.

Võ Nguyên Hoàng ghi bàn danh dự nhưng không đủ để U.18 Việt Nam làm nên bất ngờ trước Úc

Khả Hòa

Thua 1-4, U.18 Việt Nam đã nhận được bài học sâu sắc trước Úc mạnh hơn toàn diện. Đặc biệt, những sai số liên tiếp xuất hiện cho thấy thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn còn rất nhiều điều phải hoàn thiện nếu muốn đạt mục tiêu cao ở giải lần này, cũng như nâng cấp mình trong tương lai.
Rất may cho U.18 Việt Nam là ở trận đấu diễn ra trước đó, U.18 Thái Lan bất ngờ thua sốc 3-4 trước Campuchia. Điều này đồng nghĩa chúng ta vẫn đang tạm xếp nhì bảng B và rộng cửa lọt vào bán kết giải U.18 Đông Nam Á. Vấn đề là phải học thật kỹ những bài học từ trận thua xứng đáng trước Úc. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.