Tường thuật
Hà Nội được đánh giá cao hơn nhưng Đà Nẵng rất quyết tâm tạo ra một điều bất ngờ nào đó.
Không giống các trận đấu trước đó, Hà Nội và Đà Nẵng gần như không cần thăm dò nhau, hay chơi dè dặt. Họ đã hiểu nhau nên cả 2 đều dâng cao và liên tục gây sức ép về phía nhau để tìm kiếm bàn thắng.
Phút 21, Nguyễn Duy Thanh tung ra cú sút chéo góc rất hiểm hóc. Thủ môn Nguyễn Ngọc Thi chạm tay được vào bóng nhưng không đủ, kể cả nỗ lực cứu bóng sau đó của hậu vệ Đà Nẵng.
Hà Nội (áo vàng) áp đảo từ đầu trận Khả Hòa
|
Bị dẫn 0-1, Đà Nẵng tìm cách gây sức ép mạnh hơn nữa. Phút 38, Trung Nguyên đánh đầu rất hiểm hóc nhưng thủ môn Văn Chuẩn kịp tung người đẩy bóng qua xà bằng những đầu ngón tay.
Sang hiệp 2, cả Hà Nội lẫn Đà Nẵng đều chơi cởi mở với các đợt ăn miếng trả miếng về phía nhau.
Điều này, một phần cũng đến từ động lực lớn lao khi Giám đốc kỹ thuật VFF Jurgen Gede và HLV trưởng U.19 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn có mặt trên khán đài để tuyển quân, bên cạnh BHL U.19 Việt Nam.
Cầu thủ Đà Nẵng thi đấu rất nỗ lực nhưng... Khả Hòa
|
Phút 67, Hà Nội đã tìm được một quả đá phạt khá nguy hiểm ở sát rìa khu vực cấm địa. Nguyễn Văn Tùng đá phạt bóng chạm hàng rào, nhưng Ngô Đức Hoàng đã có mặt đúng lúc để loại thủ môn Ngọc Thi sút vào gôn trống nhân đôi cách biệt 2-0 cho Hà Nội.
Niềm vui chiến thắng của Hà Nội được nhân đôi Khả Hòa
|
Trong những phút cuối, Đà Nẵng dâng cao tìm mọi cách để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, họ vấp phải hàng thủ chơi chắc chắn vốn đã là thương hiệu của Hà Nội suốt nhiều giải trẻ qua.
Khép lại trận bán kết 1 với chiến thắng 2-0, Hà Nội một lần nữa lọt vào chung kết và đứng trước cơ hội kéo dài kỷ lục vô địch của mình lên con số 5. Ngược lại, Đà Nẵng đã thể hiện được khả năng của mình, ngẩng cao đầu về nhà sau màn tái xuất ấn tượng.