Tường thuật
Bước vào trận bán kết 2, HLV Guillaume Graecen tung ra đội hình với cặp trung vệ Nguyễn Nhật Minh - Bùi Quốc Bảo đều chỉ mới 16 tuổi. Thậm chí như lời cầu thủ HAGL họ chỉ mới 15 tuổi vì sinh năm 2003 và chưa tới sinh nhật.
Tuy nhiên, cùng cặp tiền vệ trung tâm là đội trưởng Nguyễn Thanh Khôi và Hoàng Vĩnh Nguyên, HAGL chơi chững chạc hẳn. Họ không ào ạt tấn công mà biết kìm các miếng đánh khi SLNA lộ rõ ý đồ bung sức trong hiệp 2.
Ở thế trận đó, hàng thủ HAGL chơi khá tập trung khi hàng tiền vệ hỗ trợ bọc lót rất tốt.
HAGL (áo trắng) và SLNA đã thi đấu một trận đầy cống hiến Khả Hòa
|
Phút 39, Nguyễn Nhĩ Khang bất ngờ có pha đột phá bên biên phải, buộc đội trưởng Lê văn Thành của SLAN phải phạm lỗi, giúp HAGL được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, Nguyễn Duy Tâm đã dứt điểm lạnh lùng vào sát mép trong cột mở tỷ số 1-0.
Bàn thắng khai thông thế bế tắc còn khiến trận đấu vốn sôi nổi trở nên hấp dẫn hơn. Cả SLNA lẫn HAGL đều chơi cực kỳ cống hiến, đem đến những pha ăn miếng, trả miếng liên tục.
Có thể nói đây là trận đấu hay nhất từ đầu giải, nơi bóng liên tục được chuyển động và thời gian chết rất thấp. Khoảng 4.000 CĐV có mặt trên sân Pleiku đã được chứng kiến bữa tiệc bóng đá trẻ rất chất lượng.
Khán giả đến sân Pleiku khá đông để cổ vũ cho bóng đá trẻ Khả Hòa
|
Khi SLNA miệt mài tấn công vẫn chưa có bàn thắng, phút 76, trong một pha vây ráp, HAGL đã cướp được bóng và Duy Tâm rất nhanh băng xuống. Trong thế đối mặt với thủ môn Văn Bá, chàng trai sinh năm 2002 đã lạnh lùng đặt lòng chuẩn xác để nhân đôi cách biệt cho HAGL, ấn định chiến thắng 2-0 cho HAGL.
Như vậy, SLNA sẽ nhận hạng Ba chung cuộc, sau những màn trình diễn rất ấn tượng. Riêng với HAGL, lọt vào chung kết là thành công lớn, cho thấy sự trưởng thành đáng ngạc nhiên của những đứa nhỏ của bầu Đức.
Ở chung kết, HAGL sẽ gặp Hà Nội - đội đã thắng SHB Đà Nẵng với cùng tỷ số 2-0.