'Bao vây' VFF mua vé xem U.19 Việt Nam

08/09/2014 08:28 GMT+7

(TNO) Từ sáng sớm, hàng ngàn người hâm mộ đã xếp hàng chật kín quanh cổng vào Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) với tâm trạng vừa háo hức vừa lo lắng, chờ tới lượt mua vé xem U.19 Việt Nam lần đầu tiên ra Hà Nội thi đấu.

(TNO) Từ sáng sớm, hàng ngàn người hâm mộ đã xếp hàng chật kín quanh cổng vào Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) với tâm trạng vừa háo hức vừa lo lắng, chờ tới lượt mua vé xem U.19 Việt Nam lần đầu tiên ra Hà Nội thi đấu.

>> Tạm ngừng bán vé trận U.19 Việt Nam gặp U.19 Nhật Bản
>> VFF bất lực trước nạn vé chợ đen xem U.19 Việt Nam
>> Khát vé trận U.19 Việt Nam gặp U.19 Nhật

 
Xếp hàng chờ mua vé U.19 Việt Nam đông kín cả một con phố

Những người hâm mộ đến từ nhiều tỉnh thành và các khu vực ngoại thành Hà Nội như Ba Vì, Sơn Tây cũng cố gắng có mặt từ sớm để hy vọng mình có thể mua vé.

Số đông người hâm mộ xếp hàng nối dài từ cổng chính VFF, kéo dài hàng trăm mét về phía sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Ban đầu chỉ xếp thành 2 hàng sát tường rào của Liên đoàn, càng gần sát thời điểm mở cửa bán vé, lượng người đổ về xếp hàng càng thêm đông, đã chiếm tới 2/3 bề rộng vỉa hè.

Lực lượng an ninh bao gồm bảo vệ của VFF và Cảnh sát cơ động có mặt phải khá vất vả để sắp xếp và giữ gìn trật tự. và nhắc nhở một số trường hợp tự ý chen ngang

Theo ghi nhận của Thanh Niên Online, dù số lượng người xếp hàng rất đông, nhưng không xảy ra sự chen lấn, xô đẩy dẫn tới tình trạng lộn xộn quanh khu vực này.

Anh Đạo (Lĩnh Nam - Hà Nội) cho biết, anh tới đây từ 4 giờ 30 sáng, sau nhiều ngày săn vé không thành, mà già vé chợ đen lại quá cao nên hôm nay dù buổi chiều phải đi làm nhưng vẫn quyết tâm tới xếp hàng và hy vọng mua được vé.

9 giờ sáng, đám đông reo hò khi ban tổ chức bắt đầu mở cửa bán vé cho những người đầu tiên, mỗi lượt có 5 người được phát tích kê vào mua vé. Mỗi tích kê được mua tối đa 4 vé/1 trận. Ngày hôm nay, ban tổ chức cũng sẽ bán vé tất cả các trận đấu còn lại (3 ngày 9, 11, và 13.9).

Do sự có mặt của lực lượng an ninh và rất đông người hâm mộ, Thanh Niên Online chưa ghi nhận một trường hợp phe vé nào cố tình chen lấn hay vượt hàng rào để tới mua vé.

Dưới đây là một số hình ảnh về buổi xếp hàng mua vé sáng 8.9

 
2 vợ chồng bác Hậu đi xe gắn máy từ Hà Nam lên Hà Nội xếp hàng từ 4 giờ sáng


Bác Lực đi từ Nông Cống - Thanh Hóa lên Hà Nội với hy vọng có vé xem các cháu U.19 Việt Nam thi đấu


Xếp hàng rất trật tự


"Em đến từ sáng sớm"


Tranh thủ ăn điểm tâm


Thời tiết nóng oi bức, mọi người khá căng thẳng mệt mỏi vì xếp hàng di chuyển quá chậm


Đông người, nhiều lúc nôn nóng xô đẩy nhau


Lấy phiếu thứ tự


Việc xếp hàng lấy số khá trật tự, tuy nhiên tốc độ bán vé khá chậm khi chỉ có 2 nhân viên bán


Cô Kiều Diễm ngụ ở Sơn Tây dù đang mang thai vẫn cố gắng xếp hàng mua vé... và sau được ưu tiên cho vào mua trước


Niềm vui của người đầu tiên mua được vé khi đã xếp hàng từ 4 giờ sáng


Niềm vui của anh công nhân khi mua được vé đầu tiên


Một bác thương binh được xếp hàng ưu tiên mua 12 vé cho 3 lượt trận (mỗi trận được mua 4 vé)


Em vui quá


Tay cò vé chẳng ai thèm đoái hoài đến


Phe vé vẫn chào mời nhiệt tình ngay cửa VFF


Một quầy bán bánh mì di động đắt như tôm tươi


Tiếp tục mòn mỏi chờ vé

Bài, ảnh: Đỗ Hải - Bạch Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.