Bất ngờ U.22 Việt Nam

24/11/2012 03:00 GMT+7

Đội tuyển U.22 VN sau khi vượt qua khung cửa hẹp sau khi loại Chonburi (Thái Lan) ở phút chót đã bất ngờ đem đến cho khán giả Bình Dương cũng như người hâm mộ cả nước một chiến thắng trên cả mong đợi ở trận bán kết Cúp truyền hình Bình Dương (BTV Number One Cup) chiều qua.

Đội tuyển U.22 VN sau khi vượt qua khung cửa hẹp sau khi loại Chonburi (Thái Lan) ở phút chót đã bất ngờ đem đến cho khán giả Bình Dương cũng như người hâm mộ cả nước một chiến thắng trên cả mong đợi ở trận bán kết Cúp truyền hình Bình Dương (BTV Number One Cup) chiều qua.

Trước một đội ĐKVĐ Cúp QG Sài Gòn Xuân Thành bất bại từ đầu và có nhiều cựu tuyển thủ như Tài Em, Long Giang, Minh Chuyên cũng như vài ngoại binh trong đội hình, nhưng U.22 VN đã quật ngã đối thủ bằng tỷ số của một ván tennis 6-1.

Chiến thắng này thể hiện sự tiến bộ của U.22 VN qua từng trận đấu khi các cầu thủ trẻ càng đá càng linh hoạt, càng khắc phục tốt các nhược điểm trong phòng ngự và thể hiện quyết tâm rất cao. Hơn nữa U.22 VN cũng tận dụng tốt sự khinh suất của SGXT khi bố trí cặp trung vệ Hải Anh - Long Giang và 2 hậu vệ cánh còn rất mới là Anh Duy - Hoàng Phương chơi rất sơ hở. Lần lượt Trần Mạnh Dũng, Hoàng Thiên, Xuân Hùng và cú hat trick của Lê Văn Thắng (có 1 quả 11 m) đã ghi bàn cho U.22 VN.

Ngay Văn Thắng còn sút hỏng 1 quả 11 m khác nếu không kết quả sẽ còn cao hơn. Như vậy U.22 VN sẽ đá chung kết với chủ nhà Becamex Bình Dương (BD) (thắng Gremio của Brazil 3-0 trong trận bán kết 2 do Huỳnh Kesley ghi cú đúp và Tăng Tuấn) vào 18 giờ ngày mai 25.11. Vòng bảng, BD từng thắng U.22 VN đến 4-1, liệu lần này thầy trò Hoàng Văn Phúc sẽ quật ngã chủ nhà?

Q.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.