B.Bình Dương sở hữu 3 vua phá lưới V-League

24/01/2010 10:45 GMT+7

Hàng tiền đạo của B.Bình Dương vốn đã rất mạnh với 2 chân sút khét tiếng Huỳnh Kesley Alves và Philani, mùa này lại còn mạnh hơn với sự xuất hiện của 3 cái tên cũng nổi tiếng không kém là Amaobi, Elenildo De Jesus và Molina.

Philani (phải) và Amaobi lại có dịp sát cánh cùng nhau - Ảnh B.D

Hàng tiền đạo của B.Bình Dương vốn đã rất mạnh với 2 chân sút khét tiếng Huỳnh Kesley Alves và Philani, mùa này lại còn mạnh hơn với sự xuất hiện của 3 cái tên cũng nổi tiếng không kém là Amaobi, Elenildo De Jesus và Molina.

Đáng chú ý là 3 trong số 5 cái tên vừa nêu, có đến 3 người từng là vua phá lưới V-League: Amaobi là vua phá lưới năm 2004 trong màu áo Nam Định; Kesley vua phá lưới năm 2005; De Jesus vua phá lưới các năm 2006 và 2007, trong màu áo TMN.CSG.

Về lý thuyết, đấy là hàng tiền đạo đáng gờm nhất V-League, bởi không có đội bóng nào ở Việt Nam sở hữu nhiều vua phá lưới như B.Bình Dương (Đà Nẵng có hàng tiền đạo vốn rất nổi tiếng cũng chỉ có Almeida và Merlo là vua phá lưới, mà Almeida cũng đã không được đăng ký dự giai đoạn 1 V-League). Hàng tấn công này đáng gờm đến mức bất cứ ngôi sao nào trong số những người trên cũng có khả năng ngồi dự bị.

Nếu tất cả những sao sáng ấy kết hợp được với nhau, khả năng săn bàn của B.Bình Dương sẽ cực kỳ đáng nể. Tuy nhiên, bóng đá khác với toán học ở chỗ không phải cứ có nhiều thực thể tốt là có thể tạo được tập hợp mạnh, mà còn tùy thuộc vào khả năng kết hợp của các thực thể ấy. Đấy là điều mà HLV Mai Đức Chung của B.Bình Dương phải tính, nhằm tránh tình trạng các sao giẫm chân nhau trên hàng tấn công. Nếu ông không thể kết hợp các sao, B.Bình Dương sẽ rơi vào cảnh của XM.Hải Phòng mùa rồi, suy yếu vì dù có nhiều sao nhưng không sao nào chịu đứng chung hàng với sao nào.

Vì vậy, việc hàng công của B.Bình Dương có thể trở thành số 1 Việt Nam hay không đều phải trông chờ vào tài nghệ của HLV Mai Đức Chung.

Tung Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.