Bố mẹ tuyển thủ U.23 Việt Nam khóc ngất vì con dính scandal Ninh Bình

15/04/2014 21:04 GMT+7

(TNO) Là cầu thủ đầu tiên 'thú tội' trên báo chí đã tham gia cá độ, cầu thủ trẻ của CLB Ninh Bình Lê Quang Hùng chắc sẽ không làm điều dại dột ấy nếu phải nhìn thấy cảnh bố mẹ mình khổ sở thế nào khi biết con mình có thể bị vào vòng lao lý.

(TNO) Là cầu thủ đầu tiên 'thú tội' trên báo chí đã tham gia cá độ, cầu thủ trẻ của CLB Ninh Bình Lê Quang Hùng chắc sẽ không làm điều dại dột ấy nếu phải nhìn thấy cảnh bố mẹ mình khổ sở thế nào khi biết con mình có thể bị vào vòng lao lý.

>> Bố mẹ cầu thủ Trần Mạnh Dũng đứng ngồi không yên
>> Đối mặt với án tù nặng, cầu thủ dính tiêu cực ở Ninh Bình khóc lóc, van xin
>> Cầu thủ Ninh Bình đã tự hủy hoại sự nghiệp của mình

 
Ông Lê Quang Ba đã ngoài 70 tuổi gần như không thể chịu nổi cú sốc do con mình gây ra

Hùng không chỉ là trụ cột của CLB Ninh Bình mà còn được gọi vào đội U.23 Việt Nam và tuyển quốc gia năm 22 tuổi.

Tương lai đang vô cùng rộng mở trước mắt nhưng Hùng đã tự tay phá nát tất cả. Thậm chí Hùng còn bị coi là “nhân vật” chủ chốt trong vụ án đánh bạc vừa bị khởi tố vào ngày hôm nay.

Nhà của Lê Quang Hùng nằm tại một ngõ nhỏ ở Vụ Bản - Nam Định. Gia cảnh Hùng khá khó khăn, người anh cả mới mất do tai nạn giao thông cách đây 3 năm và kinh tế gia đình chỉ trông chờ vào Hùng.

Bố mẹ Lê Quang Hùng đã ngoài 70 tuổi gần như không thể chịu nổi cú sốc do con mình gây ra.

 
Lê Quang Hùng không chỉ là trụ cột của CLB Ninh Bình mà còn được gọi vào đội U.23 Việt Nam và tuyển quốc gia năm 22 tuổi - Ảnh: Khả Hòa

Bà Nguyễn Thị Ngọc khóc như ngất đi còn ông Lê Quang Ba thẫn thờ và cầu mong cho con trai mình không phải chịu án phạt quá nặng từ  pháp luật.

"Sao lúc tham gia cá độ, không nghĩ đến bố mẹ ở nhà để dừng lại. Thật gia đình tôi quá khổ vì con. Chỉ mong cơ quan luật pháp giảm nhẹ tội cho nó. Sau này cho nó đá lại vì ngoài đá bóng, con tôi có biết làm gì khác đâu”, ông Quang Ba rơm rớm nước mắt nói.

Bà Ngọc cả mấy ngày nay không nuốt nổi được hạt cơm. Ngồi trên giường với dáng vẻ gầy gò, bà không thể kìm nổi nước mắt khi kể về tuổi thơ của Hùng.


Bà Ngọc không thể kìm nổi nước mắt khi kể về tuổi thơ của Quang Hùng

Bà Ngọc nghẹn ngào: “Thôi thế là hết thật rồi. Con tôi thế là chẳng còn tương lai, sự nghiệp đá bóng nữa rồi!

Khi nghe tin về con, mà tôi chết lặng cả người. Nuôi nó lớn mà nó không có khôn. Giờ thì chúng tôi biết làm sao để cứu con bây giờ!".

Bài, ảnh: Bá Đại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.