Cầu thủ HAGL cười hớn hở trước trận tiếp Hà Nội T&T

31/08/2015 15:04 GMT+7

(TNO) Niềm vui đã trở lại với Hoàng Anh Gia Lai ( HAGL ) trong buổi tập tại sân Pleiku chiều qua, dù trước mặt họ là trận đại chiến với đối thủ nặng ký Hà Nội T&T , vào lúc 17 giờ ngày 1.9.

(TNO) Niềm vui đã trở lại với Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) trong buổi tập tại sân Pleiku chiều qua, dù trước mặt họ là trận đại chiến với đối thủ nặng ký Hà Nội T&T, vào lúc 17 giờ ngày 1.9.
Bầu chọn
Theo bạn, HAGL có xuống hạng không?

Sau khi thắng Đồng Nai, HAGL đã di chuyển về TP.HCM và chiều 29.8 toàn đội đã bay về Buôn Ma Thuột, tiếp tục lên xe để di chuyển về Pleiku đến Hàm Rồng vào gần 22 giờ. Sau gần 48 tiếng hồi phục, chiều 30.8 đội đã có buổi tập trên sân Pleiku chuẩn bị đón tiếp Hà Nội T&T
Có thể thấy rõ niềm vui thể hiện trong từng bước chạy của các cầu thủ HAGL. Với chiến thắng quý như vàng trước Đồng Nai vào cuối tuần trước, cửa trụ hạng đã mở toang trước mắt HAGL. Những ngày tháng ủ dột và lo lắng đã dần trôi xa
Đội trưởng Hoàng Thiên (10) và người đồng đội trẻ tài năng Công Phượng (44) chạy song song cùng nhau. Sự trở lại của Hoàng Thiên ở nửa sau giai đoạn 2 là cú hích rất lớn đến HAGL. Chính anh, với cú chuyền như đặt đã giúp Văn Toàn đánh đầu mở tỷ số trước Đồng Nai hồi tuần rồi
HLV Nguyễn Quốc Tuấn đang cho thấy vận "son" từ khi lên nắm quyền thay cho HLV Guillaume Graechen. Đến thời điểm hiện tại, cựu thủ môn của HAGL thời "Dream Team" đang đạt hiệu suất chiến thắng là 100% với 2 trận liên tiếp trước SLNA và Đồng Nai
Quan trọng hơn chiến thắng, đó là ông Tuấn đã thổi vào đội luồng sinh khí mới, với những bố trí nhân sự hợp lý hơn, tận dụng tối đa tiềm năng của mọi cầu thủ để tạo ra sự cân bằng cho đội bóng
Công Phượng đã khoác áo bib màu cam trở lại. Tuần vừa rồi, do bị treo giò nên anh đã chuyển sang làm "quân xanh" để các đồng đội chuẩn bị cho trận "chung kết ngược" với Đồng Nai. Rất may cho HAGL dù vắng Phượng nhưng đội đã chơi tốt và có chiến thắng quý giá 2-1
Trung vệ Franklin đang nói chuyện cùng bác sĩ trong bài kiểm tra định kỳ. Với sự xuất hiện của chuyên gia thể lực Anthony, HAGL đang sở hữu quy trình và thiết bị kiểm tra thể trạng, thể lực tốt nhất Việt Nam 
Người hùng Trần Vũ (26) trong bài tập cảm giác bóng. Tại Đồng Nai, anh là người giúp đội bóng hồi sinh khi tung ra quả đá phạt hiểm hóc đánh bại thủ thành Thanh Diệp
Không dễ để định nghĩa vai trò của Tuấn Anh những ngày này. Trước Đồng Nai, anh đã xuất phát trong vai trò của một trung vệ để đẩy Franklin lên tuyến trên. Tuy nhiên, khi phát hiện Đồng Nai chỉ chơi 2 tuyến, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã trả Tuấn Anh về vị trí tiền vệ quen thuộc
Đông Triều đã tập trở lại. Sự trở lại của anh trong những vòng cuối cùng có ý nghĩa khích lệ rất lớn, khi giúp HAGL xóa mờ bóng mây chấn thương đã phủ lên cả đội thời gian dài
HAGL sẽ gặp thách thức rất lớn trước Hà Nội T&T vào ngày 1.9. Tin vui cho họ là Công Phượng đã trở lại. Nói như HLV Nguyễn Quốc Tuấn thì "Phượng là mẫu cầu thủ rất quan trọng của HAGL nhờ tố chất kỹ thuật, táo bạo và khả năng gây đột biến rất cao..."
Sau một tuần ngồi chơi xơi nước, Công Phượng đang rất khát bóng và rất tích cực chuẩn bị cho sự trở lại của mình
Công Phượng năng nổ, ở nửa sân bên kia Đông Triều và Văn Toàn cũng tranh nhau từng centimet sân
Từ khi Văn Toàn được đẩy ra cánh phải, Thanh Tùng đã phải lui lại và thường chỉ xuất hiện ở hiệp 2
Đội trưởng Hoàng Thiên đang ngày một đặt tầm ảnh hưởng lớn của mình lên HAGL
Trên khán đài, các fan nữ xinh xắn vẫn dõi theo từng bước chạy của đội bóng phố núi
Hồng Duy và người bạn cùng phòng Đức Lương buồn bã ngồi ngoài đường biên. Mùa giải xem như đã chấm dứt sớm với tiền vệ có cái chân trái mãnh liệt Hồng Duy. Trong khi đó, với chấn thương bắp chân, Đức Lương đang rất thận trọng vì khả năng tái phát của chấn thương này là rất cao
Đây là một nhóm CĐV đến từ 2 đầu Sài Gòn và Hà Nội. Những CĐV này đã có mặt trên sân Pleiku từ đầu và theo dõi trọn vẹn buổi tập của HAGL, đặc biệt những cậu bé, cô bé tỏ ra rất hào hứng
Sau buổi tập, những CĐV may mắn này đã lập tức tranh thủ chụp hình cùng Tuấn Anh, cầu thủ được mệnh danh là "Ronaldinho của Việt Nam".
Ở gần đó, một bé gái đang rất vui và hí hửng khi nhìn "chú" Xuân Trường ký tặng cho anh trai của mình
HLV Nguyễn Quốc Tuấn bắt tay cùng một CĐV kỳ cựu sau buổi tập
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.