Mô tả
Ở mùa giải năm ngoái, Evaldo từng được xem là một trong những ngoại binh được chờ đợi nhất ở giai đoạn 2. Tuy nhiên, trong màu áo HA.GL, dù vẫn ghi bàn khá đều đặn nhưng Evaldo đã không có được một đối tác ưng ý trên hàng công. Nỗ lực của một mình Evaldo không thể giúp HA.GL đạt được thành tích tốt.
Đến V-League 2010, Evaldo vẫn được HA.GL đặt rất nhiều kỳ vọng. Anh dường như đã tìm lại cảm hứng thi đấu khi thường xuyên được ra sân cùng “đối tác” Tăng Tuấn trên hàng tiền đạo. Tuy nhiên, chiếc thẻ đỏ trong trận ra quân gặp K.Khánh Hòa đã khiến Evaldo phải vắng mặt ở 2 lượt đấu.
Cho đến vòng 7, Evaldo đã chính thức đánh dấu sự trở lại đầy thuyết phục của mình bằng cú “ăn bốn” vào lưới M.Nam Định, vươn lên dẫn đầu danh sách dội bom cùng 2 tiền đạo ngoại khác.
Khéo léo, nhanh nhẹn và có kỹ năng dứt điểm khá toàn diện, Evaldo là mẫu tiền đạo mà đội bóng phố núi đang rất cần. Chiều qua, Evaldo đã thi đấu bùng nổ bằng các pha làm bàn rất chớp nhoáng, thể hiện sự nhạy cảm trong việc chọn vị trí và khả năng dứt điểm thuần thục.
Evaldo đã thực sự trở thành “hung thần” trước khung thành M.Nam Định, đóng góp đến 4 bàn trong chiến thắng “5 sao” của HA.GL. Nếu giữ được phong độ ổn định, Evaldo sẽ là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu “Vua phá lưới” V-League 2010.
A.T