CĐV Hải Phòng “làm mới” mình

12/04/2010 09:55 GMT+7

Khán giả Hải Phòng đã “lột xác” sau trận thua Hà Nội.T&T cuối tuần trước trên sân nhà. Trận đó, 600 cảnh sát phải hoạt động hết công suất để giữ cho trận đấu khỏi vỡ và cầu thủ đội khỏi bị tấn công. Trận này họ đã lột xác.

CĐV Hải Phòng để lại ấn tượng tốt trong trận cầu chiều qua - Ảnh: Minh Hoàng

Khán giả Hải Phòng đã “lột xác” sau trận thua Hà Nội.T&T cuối tuần trước trên sân nhà. Trận đó, 600 cảnh sát phải hoạt động hết công suất để giữ cho trận đấu khỏi vỡ và cầu thủ đội khỏi bị tấn công. Trận này họ đã lột xác.

Để tránh CĐV quá khích có hành vi xúc phạm trọng tài, ném vật lạ xuống sân, trong trận gặp HP.HN, chiều qua, ban tổ chức đã yêu cầu một số CĐV trong “danh sách đen” ra ngồi tại khán đài D, ngoài tầm với của các vật lạ. Tuy nhiên, 1.000 cảnh sát tham gia làm nhiệm vụ trận này đã không phải đổ một giọt mồ hôi vì khán giả cổ vũ rất có văn hóa. Người hâm mộ đất cảng liên tục hô vang tên các cầu thủ Đặng Văn Robert, Leandro, Quang Huy và Ngọc Thanh. Các cầu thủ trên sân cũng chơi hưng phấn và cư xử nhẹ nhàng, lịch sự chứ không “chặt chém” như trận trước.

Sau thất bại cay đắng trước HN.T&T, thầy trò HLV Vương Tiến Dũng cuối cùng đã giải được “hạn”. Trước HP.HN quá yếu ớt và chủ động co về phòng ngự “cầu hòa” ngay từ đầu, XM.HP quá dễ triển khai lối chơi tấn công phủ đầu. Mọi chuyện sớm được giải quyết chỉ trong hiệp một, khi Ngọc Thanh (21’) và Leandro (28’) ghi bàn đưa XM.HP dẫn trước với cách biệt an toàn.

HP.HN không phải không có cơ hội, nhưng đáng tiếc, Phan Lê Issac và cả Thành Trung đều không thể tận dụng để giúp HP.HN nuôi hy vọng kiếm điểm. Đội khách đành chấp nhận trắng tay ra về.

Minh Minh - Anh Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.