Chất quái của Toshiya Miura

10/12/2014 08:00 GMT+7

Ngồi cùng trưởng đoàn Mai Đức Chung và trợ lý Đặng Phương Nam khi làm thủ tục ở sân bay Sepang về Việt Nam, tôi đem thắc mắc của rất nhiều người hâm mộ hỏi thẳng, vì sao Công Vinh đã đuối sức từ khi hiệp 2 mới bắt đầu chừng chục phút, nhưng ông Miura vẫn kiên quyết không thay ra mà lại rút Thành Lương đang còn giữ bóng tốt để thay bằng Mạc Hồng Quân?

Ngồi cùng trưởng đoàn Mai Đức Chung và trợ lý Đặng Phương Nam khi làm thủ tục ở sân bay Sepang về Việt Nam, tôi đem thắc mắc của rất nhiều người hâm mộ hỏi thẳng, vì sao Công Vinh đã đuối sức từ khi hiệp 2 mới bắt đầu chừng chục phút, nhưng ông Miura vẫn kiên quyết không thay ra mà lại rút Thành Lương đang còn giữ bóng tốt để thay bằng Mạc Hồng Quân? 

>> HLV Mai Đức Chung: 'Tình bạn với Alfred Riedl sẽ nhường chỗ cho sự sòng phẳng
>> HLV Mai Đức Chung: Sau ASIAD 2014, tuyển nữ Việt Nam sẽ trẻ hóa đội hình
>> HLV Mai Đức Chung: Sự tự ti và tâm lý căng cứng của nữ Việt Nam đã chấm dứt

 Lạ lùng Miura
HLV Miura ngày càng chinh phục tình cảm người hâm mộ - Ảnh: Khả Hòa

Cả hai nhà cầm quân này đều cười bí ẩn khi bảo: “Đó mới chính là cái hay và rất lạ của ông Miura vì không phải cứ thấy ai tấn công bị đuối là thay người đó. Vấn đề là cầu thủ đó vào thời điểm ấy có còn hữu dụng trên sân hay không?”.

Đúng là phải tinh ý mới thấy quyết định thay người của Miura hết sức chính xác. Công Vinh tuy có mệt nhưng do anh hoạt động với cường độ quá cao, phải chạy chỗ liên tục như con thoi suốt hiệp đầu hỗ trợ cho đồng đội nên thường bị đuối bóng.

Những pha va chạm thường khiến Vinh ngã té nhưng anh đã kịp bật dậy chạy tiếp, đeo bám bóng và cứ thế khi có bóng cần phải chạy nhiều nữa lại... té. Nhưng Vinh lại là mẫu tiền đạo có khả năng hỗ trợ phòng ngự tốt, có kinh nghiệm khôn ngoan biết cách thu hút hậu vệ đối phương bị cuốn theo mình nên vai trò của anh vẫn ảnh hưởng đáng kể trong lối chơi.

Trong khi đó, vào thời điểm phút 55 - 59, cánh phải của Thành Lương bị Malaysia bắt đầu “đè” mà Lương “dị” dù giữ bóng tốt nhưng lại không còn khả năng tạo đột biến. Do vậy đưa thêm sức trẻ, sự tì đè mạnh mẽ của Mạc Hồng Quân vào thay Lương để rút Văn Quyết về án ngữ cánh phải, đồng thời chia lửa với Công Vinh trong việc đeo bám tranh chấp với hàng thủ Malaysia quả là nước cờ khôn ngoan “nhất cử lưỡng tiện” của Miura.

Từ những động thái này, càng ngày người hâm mộ càng nhận ra chất “quái” trong con người Miura. Tin tưởng tuyệt đối vào lớp trẻ, bí mật đội hình đến phút chót để tạo sự cạnh tranh, sử dụng nhiều phương án chiến thuật khác nhau để chơi với từng đối thủ khác nhau, thể hiện vui mừng như đứa trẻ sau các bàn thắng rồi khích lệ tinh thần, thổi lửa chiến đấu với những lời “có cánh”, Miura đã ngày càng chinh phục những ai khó tính nhất khi nhìn nhận về đội tuyển.

Quang Tuyến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.