Chủ nhà gây sốc

28/03/2010 10:21 GMT+7

Trong lúc ai cũng tưởng M.Nam Định sẽ “buông” cúp để tập trung cho đấu trường V-League thì thầy trò tướng Hảo đã làm ngược lại. Không chỉ tung vào sân đội hình mạnh và chơi bằng quyết tâm cao nhất có thể, M.NĐ còn làm nên cú sốc lớn nhất tại vòng tứ kết khi buộc V.NB phải từ bỏ giấc mơ giành Cúp QG.

Danh Ngọc ghi bàn thắng duy nhất cho M.Nam Định

Trong lúc ai cũng tưởng M.Nam Định sẽ “buông” cúp để tập trung cho đấu trường V-League thì thầy trò tướng Hảo đã làm ngược lại. Không chỉ tung vào sân đội hình mạnh và chơi bằng quyết tâm cao nhất có thể, M.NĐ còn làm nên cú sốc lớn nhất tại vòng tứ kết khi buộc V.NB phải từ bỏ giấc mơ giành Cúp QG.

Lần thứ ba trên hành trình Cúp QG mùa này, M.NĐ lại vượt qua đối thủ chỉ bằng khoảng cách chênh lệch một bàn tối thiểu. Hai lần trước, nạn nhân của họ là H.Huế và HN.ACB.

Có lẽ, sau trận đấu này, người ta sẽ phải đánh giá lại về khả năng phòng thủ của M.NĐ. 6 trận liên tiếp trên đấu trường V-League, hàng thủ M.NĐ thủng lưới đến 11 bàn. Nhưng hôm qua là một hình ảnh rất khác, chắc chắn, tự tin, lăn xả và cực kỳ tỉnh táo trước những pha hãm thành của đội khách được đánh giá cao hơn. Sự kín kẽ của hàng thủ M.NĐ khiến các cầu thủ khách chỉ có mỗi phương án câu bóng dài cho Việt Thắng và Gustavo đua sức. Nhưng cách chơi này cũng sớm phá sản, bởi đội chủ nhà tập trung rất đông quân số bên phần sân nhà.

Sau thời điểm dính đòn phản công và bị Danh Ngọc ghi bàn mở tỷ số, HLV Lê Thụy Hải của V.NB đánh bài liều bằng việc đẩy cao đội hình chơi với 3 tiền đạo. Nhưng khi trở về đại bản doanh sau trận này, ông Hải chắc sẽ phải làm việc rất nhiều. Bởi cả ba chân sút của ông là Việt Thắng, Gustavo, Marques đều thi đấu yếu kém khiến V.NB càng chơi càng tuyệt vọng. Thậm chí, nếu như Hữu Định nắn nót hơn trong pha dứt điểm đúng phút bù giờ, đội chủ nhà đã có thể thắng đậm hơn nữa.

Bình Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.