Chủ nhà quá mạnh

20/02/2010 10:31 GMT+7

Dù HLV Lê Huỳnh Đức cất tiền vệ Nguyễn Rogerio trên ghế dự bị cũng như không tung tiền đạo “sát thủ” Merlo vào sân từ đầu trận, nhưng đội bóng sông Hàn vẫn giành thắng lợi thuyết phục với tỷ số 2-0 trước TP. Cần Thơ, bởi những cầu thủ còn lại như Nguyên Sa, Quang Cường, Mendez, Hernandez vẫn đủ khả năng khuynh đảo đội khách.

Đội SHB Đà Nẵng vượt trội so với TP. Cần Thơ - Ảnh: B.D

Dù HLV Lê Huỳnh Đức cất tiền vệ Nguyễn Rogerio trên ghế dự bị cũng như không tung tiền đạo “sát thủ” Merlo vào sân từ đầu trận, nhưng đội bóng sông Hàn vẫn giành thắng lợi thuyết phục với tỷ số 2-0 trước TP. Cần Thơ, bởi những cầu thủ còn lại như Nguyên Sa, Quang Cường, Mendez, Hernandez vẫn đủ khả năng khuynh đảo đội khách.

Phút 30, SHB Đà Nẵng cụ thể hóa những ưu thế của mình bằng pha lập công của tiền vệ Quốc Anh (23). Sau pha sút bóng đập người đổi hướng của một cầu thủ SHB Đà Nẵng, bóng đến đúng vị trí của Quốc Anh, tiền vệ này lập tức xỉa bóng vào lưới đội khách dù thủ môn Văn Hóa và Rodriogo tìm mọi cách cản phá.

Tới phút  41, trung vệ Thái Phong của TP. Cần Thơ đạp bóng thô bạo một cầu thủ đội chủ nhà. Trọng tài Hoàng Anh Tuấn rút thẻ vàng thứ 2 truất quyền thi đấu của cầu thủ này. Đội TP. Cần Thơ gần như không còn cơ hội để lật ngược được tỷ số trận đấu. Phút 77, tiền đạo Hernandez tung cú sút chéo góc ở tầm thấp nâng tỷ số lên 2-0 cho SHB Đà Nẵng.

Với chiến thắng này, thầy trò Lê Huỳnh Đức sẽ nhận được khoản tiền thưởng 300 triệu đồng từ phía ban lãnh đạo.

Yến Ca

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.