CĐV XM.HP lại “đốt lửa“ trên sân đối phương - Ảnh: Minh Hoàng |
Để chơi một trận sống mái với đối thủ truyền kiếp luôn thắng B.Bình Dương trên sân nhà, HLV Mai Đức Chung tung đội hình có đến 4 chân sút “khủng” là Amaobi, De Jesus, Kesley và Philani trên tuyến đầu.
Tuy nhiên, không có người cầm trịch lối chơi và trước một ĐT.LA thi đấu chặt chẽ, những ngoại binh của đội chủ nhà bị chia rẽ hoàn toàn trong hiệp một. Đầu hiệp 2, HLV Mai Đức Chung phải đưa Anh Đức vào thay De Jesus vì cầu thủ này không ít lần làm mất bóng khiến những pha tấn công của B.Bình Dương bị gián đoạn.
Sự chặt chẽ của cả hai đội khiến trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt trong hiệp một với rất ít cơ hội được tạo ra. Những tình huống đáng nhớ nhất của 2 đội đều diễn ra trong hiệp 2. Nhưng nếu tiền đạo Danny một lần tận dụng được để ghi bàn thắng quý giá ở những phút cuối cho ĐT.LA, thì lần lượt Kesley, Osita của B.Bình Dương đều bỏ lỡ cơ hội.
Thua trận, đội chủ nhà một lần nữa chưa vượt qua nỗi ám ảnh trên sân nhà trước ĐT.LA. Dù ở trận đấu này, hàng thủ ĐT.LA chơi tốt nhưng B.Bình Dương có những thời điểm đã có thể ghi bàn. May mắn vẫn thuộc về đội khách và điều đó cũng được HLV Trần Công Minh thừa nhận sau trận đấu.
Dù giành được 3 điểm quý giá và bất ngờ vươn lên tốp 3, nhưng hình ảnh của ĐT.LA đã mất đi nhiều nét đẹp trong mắt khán giả với những pha nằm sân liên tiếp ở cuối trận đấu.
CĐV XM.HP lại “quậy” bằng pháo sáng Minh Minh |
Di Linh
Bình luận (0)