Chuẩn bị thi đấu AFC Cup

28/02/2012 03:55 GMT+7

Chỉ còn vài ngày nữa, 2 CLB Sông Lam Nghệ An (ĐKVĐ V-League) và Navibank Sài Gòn (đội vô địch Cúp Quốc gia 2011) sẽ bước vào đấu trường châu Á dành cho các CLB. Đây là giải đấu bắt buộc các đội bóng VN tham gia và ít nhiều phải thể hiện được hình ảnh của mình trong mắt bạn bè khu vực, nhất là khi trình độ của vòng bảng AFC Cup hết sức phù hợp với các đội VN.

Chỉ còn vài ngày nữa, 2 CLB Sông Lam Nghệ An (ĐKVĐ V-League) và Navibank Sài Gòn (đội vô địch Cúp Quốc gia 2011) sẽ bước vào đấu trường châu Á dành cho các CLB. Đây là giải đấu bắt buộc các đội bóng VN tham gia và ít nhiều phải thể hiện được hình ảnh của mình trong mắt bạn bè khu vực, nhất là khi trình độ của vòng bảng AFC Cup hết sức phù hợp với các đội VN.

Còn nhớ, chính Becamex Bình Dương đã làm rạng danh bóng đá VN ở đấu trường này khi vào đến bán kết AFC Cup năm 2009, vượt qua hàng loạt các đối thủ trong khu vực và chỉ chấp nhận dừng bước khi thua CLB Al Karamah của Syria, hay SHB Đà Nẵng cũng vào đến tứ kết năm 2010 trước khi chịu thất bại trước CLB Al Riffa của Bahrain.

 
Navibank Sài Gòn lần đầu dự AFC Cup cần chơi với thái độ nghiêm túc - Ảnh: Khả Hòa

SLNA nằm ở bảng F chung với Tampines Rover (Singapore), Terengganu (Malaysia) Kitchee (Hồng Kông), còn Navibank Sài Gòn nằm ở bảng H chung với Kelantan (Malaysia), Arema (Indonesia) và Ayeyawady United (Myanmar). Trận đầu tiên ngày 6.3 SLNA đá sân Vinh gặp Terengganu và ngày 7.3 Navibank Sài Gòn đá trên sân khách Kelantan.

Thế nhưng, thất bại năm rồi của SLNA và Hà Nội T&T lại khiến người xem thất vọng. Hà Nội T&T thi đấu quá uể oải và chấp nhận buông súng sớm, còn SLNA ban đầu cũng không mấy quyết tâm, cho đến khi có thành tích tương đối tốt ở V-League thì mới dồn sức ở các trận cuối để giành ngôi đầu vòng bảng. Nhưng sau đó, SLNA dù đá sân nhà ở vòng knock-out lại chủ động “nằm” ở trận gặp Persipura Jayapura, một CLB của Indonesia, không quá mạnh hơn mình nên thua ngay từ trong “tư tưởng”. Tất cả điều này được lý giải là do SLNA nói riêng và bóng đá VN nói chung không thể đánh mất mặt trận chính là V-League nên phải bỏ mục tiêu xa để nhắm cái đích gần.

Bây giờ, tình hình này đang có nguy cơ lặp lại nếu SLNA và Navibank Sài Gòn không may mắn và thiếu hứng khởi với sân chơi vừa tầm này. Dù VPF đã dời lịch cho 2 đội này rất có lợi (đá sớm vào thứ sáu và đá trận lượt sau đó vào thứ hai hoặc thứ ba để bảo đảm thời gian cho cầu thủ 2 đội này không mất sức do di chuyển). Nhưng có vẻ như vẫn chưa đủ, nhất là khi V-League đang rất gay cấn, SLNA hiện bám sát các đội dẫn đầu và chưa thua trận nào nên rất cần bảo đảm vị trí ở đấu trường trong nước. Tương tự, Navibank Sài Gòn cũng chưa thoát khỏi khu vực nguy hiểm, nên với họ bảo toàn lực lượng để tránh xuống hạng là nhiệm vụ hàng đầu.

Do vậy rất cần giải pháp từ LĐBĐ VN (VFF), VPF để 2 đại diện của VN thi đấu đúng khả năng ở AFC Cup, không đánh mất hình ảnh bóng đá nước nhà. Trước hết nếu cần nên dời thêm lịch thi đấu của các đội này vào giai đoạn thích hợp để tập trung sức cho vòng bảng AFC Cup (chỉ đấu dồn dập 6 trận từ ngày 6.3 đến ngày 9.5), bên cạnh đó, cần có thêm sự hỗ trợ tối đa về tài lực cho 2 đội này yên tâm thi đấu. Nhưng mấu chốt vẫn là thái độ của 2 đội cần nghiêm túc và phải thấy vinh dự khi đại diện các CLB VN bước ra sân chơi quốc tế, để từ đó có những phân bổ tính toán sao cho hợp lý và hiệu quả trên 2 mặt trận.

Q.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.