CLB TP.HCM gây thất vọng lớn

11/04/2010 11:22 GMT+7

Chiều qua, giải hạng Nhất quốc gia đã diễn ra vòng đấu thứ 8. Đội bóng thủ đô HN.ACB đã trở lại ngôi đầu sau chiến thắng trước An Giang trên sân nhà. Trận cầu tâm điểm trên sân Quy Nhơn cũng kết thúc với phần thắng nghiêng về đội chủ nhà. Đội bóng gây thất vọng nhất vòng đấu chính là TP.HCM. Thầy trò HLV Võ Hoàng Bửu đã có trận thua thứ hai liên tiếp, trước đội bóng cuối bảng Viettel ngay trên sân nhà Thống Nhất.

HLV Võ Hoàng Bửu không thể giúp CLB TP.HCM khởi sắc - Ảnh: B.D

Chiều qua, giải hạng Nhất quốc gia đã diễn ra vòng đấu thứ 8. Đội bóng thủ đô HN.ACB đã trở lại ngôi đầu sau chiến thắng trước An Giang trên sân nhà. Trận cầu tâm điểm trên sân Quy Nhơn cũng kết thúc với phần thắng nghiêng về đội chủ nhà. Đội bóng gây thất vọng nhất vòng đấu chính là TP.HCM. Thầy trò HLV Võ Hoàng Bửu đã có trận thua thứ hai liên tiếp, trước đội bóng cuối bảng Viettel ngay trên sân nhà Thống Nhất.

Chỉ có một ngoại binh trong đội hình, khó khăn với TP.HCM đã thấy rõ trước mắt. Nhưng việc thua trận ngay trên sân nhà trước Viettel đã trở thành giọt nước tràn ly với những người hâm mộ của bóng đá TP.HCM. Sau trận đấu, khán giả trên sân Thống Nhất đã bày tỏ sự thất vọng với đội nhà khá dữ dội.

Dù vẫn chơi với một tinh thần quyết tâm, tuy nhiên việc thiếu những nhân tố có khả năng tạo đột biến ở khu vực giữa sân và nhất là hàng công thiếu tiền đạo giỏi đã khiến TP.HCM không thể tìm đường vào khung thành Viettel. Đội khách tuy chỉ là một tập thể còn rất trẻ nhưng lại cho thấy sự gắn kết trong lối chơi và tạo được thế trận ngang ngửa với đội chủ nhà. Tận dụng tốt các cơ hội ghi bàn trong hiệp 2, Viettel đã hai lần làm thủng lưới đội chủ nhà để có trận đấu ấn tượng nhất từ đầu giải. Thua trận, chiếc ghế của HLV Võ Hoàng Bửu đang bị lung lay dữ dội. Nếu tiếp tục gây thất vọng, đại diện của bóng đá TP.HCM tại giải hạng Nhất sẽ thay “tướng” để mang lại không khí mới cho đội.

Trên sân Quy Nhơn, SQC.Bình Định đã lấy lại được cảm giác chiến thắng và buộc TP.Cần Thơ phải nhận trận thua đầu tiên kể từ đầu mùa. Thanh Phương sớm mở tỉ số cho đội chủ nhà ở phút 31. Đầu hiệp 2, tiền đạo Thanh Sang tiếp tục nới rộng khoảng cách cho SQC.Bình Định. Dù Fonseca rút ngắn tỉ số ở phút 78 cho TP.Cần Thơ nhưng SQC.Bình Định đã có bàn ấn định tỉ số ở phút cuối cùng của trận đấu, do công của  Khoa Thanh. Trận thắng quý giá đã đưa đội bóng đất võ lọt vào top 5. Trong khi đó, TP.Cần Thơ từ vị trí nhất bảng bị tuột xuống 2 bậc trên bảng xếp hạng sau khi để thua HN.ACB. Đại diện thủ đô đã chấm dứt chuỗi trận ấn tượng của An Giang bằng chiến thắng với tỉ số 2-1.

Di Linh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.