CLB TP.HCM sẽ thay đổi diện mạo

14/01/2011 01:39 GMT+7

Nếu Navibank Sài Gòn và Sài Gòn Xuân Thành quá hùng hậu về lực lượng, tiềm lực tài chính cũng dư thừa và đầy khát vọng chứng minh trở lại sức mạnh cho bóng đá TP.HCM trong mùa giải mới, thì có một đội bóng TP.HCM khác lại hết sức âm thầm, góp nhặt từng nhân lực để tự mình vượt qua nhiều khó khăn và gồng mình chiến đấu cho mùa giải năm nay. Đó chính là CLB Bóng đá TP.HCM.

Nếu Navibank Sài Gòn và Sài Gòn Xuân Thành quá hùng hậu về lực lượng, tiềm lực tài chính cũng dư thừa và đầy khát vọng chứng minh trở lại sức mạnh cho bóng đá TP.HCM trong mùa giải mới, thì có một đội bóng TP.HCM khác lại hết sức âm thầm, góp nhặt từng nhân lực để tự mình vượt qua nhiều khó khăn và gồng mình chiến đấu cho mùa giải năm nay. Đó chính là CLB Bóng đá TP.HCM.

Từng có bệ phóng với tiền thân là TMN-CSG, đúng ra CLB TP.HCM phải là đứa con tinh thần đúng nghĩa của những người có trách nhiệm với bóng đá TP. Nhưng chỉ vì vài mâu thuẫn trong cách hành xử cũng như phương hướng đầu tư mà từ chỗ là đại diện chính thống của bóng đá Sài Gòn, đội CLB TP.HCM giờ đây như con ghẻ. Rất khó khăn để tự chèo chống sau khi xuống hạng từ 2 năm trước, rất vất vả để trụ hạng thành công giờ chót ở mùa giải năm rồi, bởi thế khi bắt tay vào giải năm nay, ít người quan tâm đến đội bóng này, thậm chí có khi khiến từ lãnh đạo đến cầu thủ đội này tủi thân khi xem họ có cũng được, không có cũng được.

Không chấp nhận đầu hàng và quyết tồn tại vì danh dự, CLB TP.HCM đã quyết định đầu tư bằng khả năng của mình, nhằm gầy dựng lại lòng tin cho người hâm mộ. Ông Nguyễn Chí Kiên, Tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đá TMN, đơn vị quản lý CLB TP.HCM đã chọn hướng đi riêng khi thuê HLV ngoại Simunic, mạnh dạn đôn lớp trẻ lên, tăng cường thêm những cầu thủ tuy mùa rồi phong độ trồi sụt nhưng vẫn có chất lượng và còn đóng góp tốt như Robson de Lima từ Bình Dương, Huỳnh Phúc Hiệp, Trần Quốc Anh từ Tiền Giang và Lê Văn Hưng từ Vĩnh Long. Cộng với số hiện có như Jackson, Đặng Ngọc Tùng, Thanh Sang, Hà Niệm Tiến, Đinh Kiên Trung, Công Thành, Nguyễn Trần Mi La, thù môn Olympic Trần Khoa Điển…, CLB TP.HCM vẫn được xem là thế lực mạnh, không chỉ tự tin trụ hạng mà còn hứa hẹn có thể gây bất ngờ.

Nét mới nữa của CLB TP.HCM là tăng tiền thưởng. Dự kiến của bầu Kiên là thắng một trận thưởng 200 triệu đồng. Với một đội đi lên từ khó khăn như vậy thì đó sẽ là động lực giúp CLB TP.HCM thay đổi tốt diện mạo của mình.

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.