Công Phượng rất buồn trên bục nhận giải nhì

13/09/2014 21:44 GMT+7

(TNO) U.19 Việt Nam một lần nữa lỗi hẹn với ngôi vô địch, một lần nữa thất bại trước U.19 Nhật Bản - đội được đánh giá cao hơn rất nhiều và khiến cho thầy trò HLV Guillaume Graechen không thể che giấu được nỗi buồn.

(TNO) U.19 Việt Nam một lần nữa lỗi hẹn với ngôi vô địch, một lần nữa thất bại trước U.19 Nhật Bản - đội được đánh giá cao hơn rất nhiều và khiến cho thầy trò HLV Guillaume Graechen không thể che giấu được nỗi buồn.

>> Thua sít sao U.19 Nhật Bản, U.19 Việt Nam lại lỗi hẹn với ngôi vô địch
>> Trái tim bảo U.19 Việt Nam vô địch, nhưng sự thật...
>> U.19 Việt Nam có bài hát cổ động mới

Thi đấu kiên cường trong hơn 70 phút, thế nhưng thật oan nghiệt khi ở phút 75 U.19 Việt Nam đã sụp đổ trước pha lập công của cầu thủ vào sân thay người bên phía U.19 Nhật Bản Genta.


PHA GHI BÀN CỦA GENTA VÀO LƯỚI U.19 VIỆT NAM

Những nỗ lực sau đó của Công Phượng, Văn Toàn và thêm Hồ Tuấn Anh vẫn không thể giúp U.19 Việt Nam có được bàn san bằng tỷ số.

Thất bại 0-1 trước người Nhật, như vậy đã là lần thứ 3 trong vòng 1 năm U.19 Việt Nam về nhì tại các giải đấu thuộc khu vực Đông Nam Á. Đáng tiếc hơn, đây cũng là lần thứ 3 trong năm 2014, thầy trò Guillaume Graechen thúc thủ trước đội bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc.

Dưới đây là một số hình ảnh tương phản về U.19 Nhật Bản và U.19 Việt Nam trên bục vinh quang

 
U.19 Nhật Bản vô địch giải U.19 Đông Nam Á - Cúp Nutifood 2014


Lần thứ 3 trong vòng 1 năm U.19 Việt Nam về nhì


Nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt của Công Phượng và các đồng đội


Những giọt nước mắt của các chàng trai trẻ Việt Nam


Cổ động viên Việt Nam cũng rất buồn nhưng chắc chắn niềm ĐAM MÊ về U.19 Việt Nam vẫn còn đó - Ảnh: Bạch Dương

Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.