Công Vinh lập công, Bình Dương thắng đậm HAGL tại Gò Đậu

28/06/2015 15:29 GMT+7

(TNO) Trên sân Gò Đậu, B.Bình Dương đã không gặp nhiều khó khăn để tìm được chiến thắng đậm 4-1 trước HAGL.

Bình Dương

4:1
 
kết thúc

HAGL     

Anh Đức (3')
Âu Văn Hoàn (19)
Công Vinh (50')
Trọng Hoàng (76')

Moussa (72')
 Quảng Nam
4-1
kết thúc

Khánh Hòa
 Đồng Nai
1-2
kết thúc
Đà Nẵng
 Hải Phòng
2-1
kết thúc
Đồng Tháp
 Thanh Hóa
3-2
kết thúc
Đồng Tâm Long An
 Hà Nội T&T
4-1
kết thúc
Cần Thơ
 Than Quảng Ninh
1-0
kết thúc
Sông Lam Nghệ An
 

(TNO) Trên sân Gò Đậu, B.Bình Dương đã không gặp nhiều khó khăn để tìm được chiến thắng đậm 4-1 trước HAGL.

 90'+3'
Kết thúc trận. Bình Dương thắng HAGL 4-1.
 
 90'
Hiệp 2 cộng thêm 3 phút bù giờ.
 
 85'
Minh Vương vào sân thay cho Moussa (HAGL)
 
 84'
Quang Vinh vào sân thay cho Tiến Thành (Bình Dương).
 
 79'
Đông Triều vào thay cho Trung Hiếu bên phía HAGL.
 
 76'
VÀOOOOOOOO. 4-1 cho Bình Dương. Trọng Hoàng phá bẫy việt vì vượt qua cả thủ môn HAGL để nâng tỷ số lên 4-1 cho chủ nhà. 
TRỌNG HOÀNG NÂNG TỶ SỐ LÊN 4-1 CHO BÌNH DƯƠNG.
 
 73'
Cuối cùng HAGL cũng có được bàn thắng danh dự, Thanh Tùng đã phóng đường chuyền đẹp để tân binh Moussa đánh đầu rút ngắn tỷ số 1-3. Một bàn thắng có ý nghĩa kích thích tinh thần chiến đấu của HAGL.   
 72'
VÀOOOOOOOO. 1-3 cho HAGL. Moussa đánh đầu lập công cho HAGL sau đường chuyền của Thanh Tùng.
MOUSSA RÚT NGẮN TỶ SỐ XUỐNG CÒN 1-3 CHO HAGL
 
 69'
Thanh Hậu vào thay cho Xuân Trường bên phía HAGL.
 
 66'
Tấn Tài vào thay Công Vinh bên phía Bình Dương.  
 64'
Abass vừa bỏ lỡ cơ hội không thể tin khi một mình anh đối mặt với thủ môn nhưng lại chậm chân để cho cầu thủ HAGL kịp cản phá.   
 62'
 Các cầu thủ HAGL vẫn không tìm được phương án tiếp cận khung thành Bình Dương, có vẻ như càng đá họ càng rơi vào thế bế tắc.  
 58'
Tăng Tuấn vào thay Anh Đức bên phía chủ nhà Bình Dương.
 
 54'
Xà ngang và cột dọc vừa cứu cho HAGL, nếu không họ đã thua thêm bàn thứ 4. Không chỉ là kinh nghiệm, cầu thủ HAGL đang có dấu hiệu nản sau những trận thua liên tiếp ở V-League.   
 50'
VÀOOOOOOOOOO. 3-0 cho Bình Dương. Trọng Hoàng sút chéo góc cực mạnh, thủ môn đẩy bóng ra, Công Vinh ập vào đệm bóng nhẹ nhàng.
CÔNG VINH NÂNG TỶ SỐ LÊN 3-0 CHO BÌNH DƯƠNG
Một bàn thắng quá dễ dàng với Lê Công Vinh khi cú sút của anh ở tư thế trống trãi không hề bị cản phá. Nỗi lo HAGL xuống hạng là có thật, bởi đội bóng phố núi ngày càng lộ rõ những điểm yếu do sự non nớt của mình.
 
 47'
Bước sang hiệp 2, HAGL vẫn không có sự thay đổi. Có vẻ như HLV Guillaume Graechen không có cầu thủ tốt để thay thế giúp thay đổi lối chơi.  
 46'
 Hiệp 2 bắt đầu.
 
 45'+1'
 Kết thúc hiệp 1. Bình Dương tạm dẫn HAGL 2-0.
 
 45'
 Hiệp 1 được cộng thêm 1 phút bù giờ.
 
 43'
Các cầu thủ Bình Dương đã chủ động chơi chậm.
 
 38'
 Rất khó để cho HAGL tìm được bàn rút ngắn tỷ số khi cầu thủ Bình Dương đang thi đấu khá tự tin.
 
 32'
HAGL đang tận dụng nhiều các pha xuống biên để tấn công, nhưng họ không thể lật được bóng vào trung lộ bởi các cầu thủ BD chơi rất chắc chắn. Hơn 30 phút trôi qua, nhưng đội bóng phố núi chưa có cơ hội nguy hiểm nào đáng kể.
 
 27'
HAGL hoàn toàn bế tắc trong những pha triển khai tấn công.
 
 22'
HAGL quá mong manh, mỗi khi BD lên bóng đều tạo ra cơ hội nguy hiểm uy hiếp khung thành thủ môn Minh Nhựt. Trận đấu được chờ đợi đã được định đoạt từ khá sớm. HAGL cần phép màu mới có thể lật ngược thế cờ với thế trận như thế này.
 
 19'
VÀOOOOOOOOO. 2-0 cho Bình Dương. Âu Văn Hoàn đệm bóng từ pha chuyền ngược của đồng đội.
ÂU VĂN HOÀN NÂNG TỶ SỐ LÊN 2-0 CHO BÌNH DƯƠNG
 
 14'
Việc thua bàn quá sớm khiến các cầu thủ HAGL càng thêm khó đá, bởi các cầu thủ của HLV Guillaume Graechen hoàn toàn dưới cơ so với Bình Dương.
 
 10'
Dù đã gia cố hàng thủ với sự có mặt của Tiến Dũng và Franklin, nhưng HAGL vẫn tồn tại điểm yếu ở giữa sân, bởi cả Tuấn Anh và Xuân Trường đều không có khả năng tranh chấp nên không thể hỗ trợ tốt cho phòng ngự mỗi khi mất bóng.   
 6'
Bình Dương đang thể hiện sự vượt trội so với đội bóng non trẻ HAGL. Các cầu thủ chủ sân Gò Đậu đang hoàn toàn kiểm soát thế trận bởi những cầu thủ giàu kinh nghiệm trận mạc.   
 3'
VÀOOOOOOOO. 1-0 cho Bình Dương. Anh Đức đệm cận thành từ pha đá phạt góc.

ANH ĐỨC MỞ TỶ SỐ CHO BÌNH DƯƠNG
 
 17 giờ
Hiệp 1 bắt đầu. HAGL giao bóng trước.
 
 16 giờ 50
Công Phượng đang được băng chân trước khi xung trận
 
 16 giờ 42
Đây là trận đầu tiên, sân Gò Đậu đón nhận lượng CĐV đông đảo nhất kể từ đầu mùa giải. Có thể thấy rằng dù thi đấu không thành công, nhưng HAGL vẫn tạo được sức hút rất lớn. Người hâm mộ vẫn còn ấn tượng với Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Sơn, Thanh Tùng, Tiến Dũng... trong màu áo U.19 VN nên đã kéo đến sân để xem các cầu thủ này thi đấu.
Trước sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ, sẽ là động lực để Công Phượng và các đồng đội của anh thi đấu tốt hơn với mục tiêu trụ hạng ở mùa giải V-League 2015.
 
 16 giờ 40
Như vậy, bên phía HAGL đón nhận sự trở lại của tiền vệ Xuân Trường, cầu thủ đã nghỉ trong suốt thời gian dài vì chấn thương. Trong khi đó, giám đốc kỹ thuật Mai Đức Chung của Bình Dương tung ra sân đội hình mạnh nhất.   
 16 giờ 35
Bình Dương: Thủ môn Quốc Thiện Esele (29), Văn Hoàn (2), Phước Tứ (3), Xuân Luân (5), Tiến Thành (7), Moses (8), Trọng Hoàng (9), Abass (10), Anh Đức (11), Xuân Thành (16), Công Vinh (28).
HAGL: Thủ môn: Minh Nhựt (27), Văn Sơn (2), Xuân Trường (6), Tuấn Anh (8), Văn Thanh (17), Thanh Tùng (18), Trung Hiếu (30), Tiến Dũng (36), Công Phượng (44), Franklin (94), Moussa (99)
ĐỘI HÌNH RA SÂN

16 giờ 30
Sân Gò Đậu đầy ngập khán giả
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.