Công Vinh nhìn đàn em so kè với đàn anh

22/10/2010 11:56 GMT+7

(TNO) Mặc dù đã chính thức trở lại cùng đội tuyển VN trong đợt tập trung này, nhưng tiền đạo Lê Công Vinh vẫn phải tập một mình với những giáo án riêng bên cạnh chuyên gia của mình.

Lê Công Vinh đang nỗ lực tập luyện với hy vọng nhỏ nhoi trở lại tuyển VN tại AFF Cup lần này

(TNO) Mặc dù đã chính thức trở lại cùng đội tuyển VN trong đợt tập trung này, nhưng tiền đạo Lê Công Vinh vẫn phải tập một mình với những giáo án riêng bên cạnh chuyên gia của mình.

Hôm 21.10, tiền đạo xứ Nghệ tiếp tục trải qua những ngày tháng tích cực hồi phục bên ngoài sân cỏ với hy vọng được dự AFF Cup 2010, trong khi đàn em Olympic đã có một trận cầu "máu lửa" với những ông anh tuyển quốc gia.


Đường đến AFF Cup rất dài và rất xa với tiền đạo số một VN trong giai đoạn này

HLV Calisto buộc phải chia hai đội hình và bố trí đến hai trận đấu (60 phút/trận) để tất cả các cầu thủ có dịp thể hiện mình.


Các trụ cột tuyển VN: Tài Em, Việt Thắng, Vũ Phong, Phước Tứ (từ trái qua) làm nóng trước trận đấu


Trung vệ Phước Tứ làm hài khi khởi động

Tuy chỉ là một trận cầu "giao hữu" để tập luyện nhưng các đàn em U.23 đã chơi khá "bốc", khi thể hiện quyết tâm rất lớn. Còn đàn anh ở tuyển VN có 120 phút phải chống đỡ vất vả trước sự vùng lên này.

Ở trận đấu giữa đội hình chính tuyển VN và Olympic, các cầu thủ trẻ đã tích cực di chuyển và phối hợp khá ăn ý, buộc thủ thành Hồng Sơn phải lao động vất vả.


Trận đấu nhập cuộc không khoan nhượng, bất kể tuổi tác và trình độ


Anh Đức (trắng) của Olympic bật cao hơn đàn anh


Đàn em Văn Hiếu (trắng) vượt mặt Quang Hải


Các cầu thủ tuyển VN (đỏ) trở nên lép vế trước tinh thần quá "bốc" của các cầu thủ Olympic


Ngồi ngoài sân, Công Vinh (phải) đang nghĩ gì?

Trong khi đó, kinh nghiệm đã giúp tuyển VN nắm quyền chủ động và duy trì sự kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian. Tuy nhiên, khả năng xoay chuyển thế trận từ phòng ngự sang tấn công của đội tuyển VN quá chậm nên bị bế tắc trong tấn công.


Thầy Tô phải liên tục nhắc nhở các học trò của mình


Tài Em (đỏ) vất vả đi bóng qua các cầu thủ Olympic

Phải chờ đến pha cản phá thiếu quyết đoán của Khoa Điển (thay Tấn Trường bị đau), dẫn đến quả phạt đền, Minh Phương mới ghi bàn thắng duy nhất cho tuyển VN.


Olympic VN (trắng) đang vận hành khá êm trong khi tuyển VN còn rất nhiều điểm cần khắc phục


Quang Thanh (đỏ) so kè cùng Thanh Hưng

Ở trận đấu với đội hình hai, do không áp dụng luật việt vị, các cầu thủ thi đấu cởi mở hơn và đã có tới 9 bàn thắng được ghi, với phần thắng 6-3 nghiêng về tuyển VN.


Cả anh và em đều kết trận đấu để lại nhiều điều

Sau trận này, HLV Calisto sẽ còn nhiều việc phải làm hơn nữa để đội tuyển VN hoàn hảo trước trận đánh lớn AFF Cup 2010.

Thực hiện: Trùng Dương - Giai Trần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.