Kiatisak đang tìm kiếm vị trí của mình ở V-League |
Trên cương vị cầu thủ, Lê Huỳnh Đức và Kiatisak quá hiểu nhau. Vì vậy trên cương vị HLV cả hai sẽ có cuộc đối đầu cân não.
Trên “ải” Chi Lăng, cuối tuần này sẽ chứng kiến cuộc thư hùng thú vị giữa hai HLV trẻ tài năng là Kiatisak và Lê Huỳnh Đức. Đây là cuộc đối đấu của hai ngôi sao cùng thế hệ bóng đá Việt Nam và Thái Lan trước đây. Trong thời thế hệ vàng của bóng đá VN, Lê Huỳnh Đức luôn được xem là một trong những trung phong xuất sắc nhất. Thế nhưng, nghiệt ngã cho Đức và đồng đội của anh, bởi Kiatisak và các cầu thủ Thái Lan luôn là khắc tinh đối với bóng đá VN.
|
Có những trận đấu dù các chàng trai VN chơi như “lên đồng”, nhưng chỉ cần một khắc lóe sáng, Kiatisak cũng khiến VN thảm bại. Không chỉ có tài năng, mà chàng “Sắc” còn rất có duyên trong việc chọc thủng lưới đội tuyển VN, nhiều đến nỗi, mỗi lần thấy có Kiatisak xuất hiện trong đội hình chính của Thái Lan, thì các cổ động viên VN đã phập phồng lo sợ. Chính sự tỏa sáng của Kiatisak, khiến Lê Huỳnh Đức không thể là trung phong số 1 của khu vực.
Nhưng bây giờ thời thế đã khác xưa. Lê Huỳnh Đức trở thành HLV trẻ thành công nhất của bóng đá VN với việc đưa SHB Đà Nẵng đoạt cú đúp ở mùa giải 2009. Còn Kiatisak vẫn đang tìm kiếm vị trí của mình ở đấu trường V-League, sau những khởi nghiệp chưa thật sự thành công ở Thái Lan.
Trên “ải” Chi Lăng, Lê Huỳnh Đức có đầy đủ ưu thế về thiên thời, địa lợi, nhân hòa với một dàn binh hùng tướng mạnh.
Ngược lại, Kiatisak yếu thế hơn, bởi khủng hoảng lực lượng trên hàng công. Chiếc thẻ đỏ mà Evaldo bị lãnh trong trận thắng Bình Dương khiến Kiatisak chỉ còn trông chờ vào mỗi mình Tăng Tuấn cho nhiệm vụ ghi bàn. Thiếu Evaldo, gần như sức mạnh tấn công của HA.GL giảm hơn phân nửa.
Từng là tiền đạo số 1 của khu vực Đông Nam Á, liệu Kiatisak có phương pháp nào để cải thiện sức mạnh cho hàng tấn công của mình trong tình cảnh hiện nay? “Rất khó cho chúng tôi, bởi Evaldo luôn là mũi chủ công của đội bóng. Vắng Evaldo, chúng tôi khó trăm bề vì không có cầu thủ đủ sức uy hiếp hàng thủ đối phương, chắc chắn chúng tôi sẽ gặp sức ép ngược lại. Trong tình thế này, tôi phải trông chờ vào những cầu thủ còn lại. Chúng tôi phải xây dựng tuyến giữa với số đông để giảm tải cho hàng thủ với mục đích có được một điểm trước đương kim vô địch”, Kiatisak nói. Còn với HLV Lê Huỳnh Đức, anh không cho rằng đây là cuộc đối đầu với cá nhân Kiatisak, mà là cuộc chiến giữa Đà Nẵng và HA.GL. Lê Huỳnh Đức tin tưởng rằng với những lợi thế sẵn có, Đà Nẵng sẽ vượt qua HA.GL để có tiếp trận thắng thứ 3 trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch của mình.
“Dịch” chấn thương đe dọa hàng thủ SHB Đà Nẵng Yến Ca |
Quang Huy
Bình luận