Đà Nẵng khó khăn

11/05/2010 23:46 GMT+7

16 giờ chiều nay, SHB Đà Nẵng (ĐN) và Becamex Bình Dương (BD) sẽ tranh quyền đi tiếp tại đấu trường AFC Cup. Phải đá trên sân khách, nhưng BD lại có ưu thế lớn về mặt tâm lý khi họ vừa hạ ĐN 2-0 ở V-League.

Đặng Trần Chỉnh sẽ thắng Lê Huỳnh Đức một lần nữa chiều nay? - Ảnh: Khả Hòa

16 giờ chiều nay, SHB Đà Nẵng (ĐN) và Becamex Bình Dương (BD) sẽ tranh quyền đi tiếp tại đấu trường AFC Cup. Phải đá trên sân khách, nhưng BD lại có ưu thế lớn về mặt tâm lý khi họ vừa hạ ĐN 2-0 ở V-League.

Ở trận đấu này, HLV Đặng Trần Chỉnh đã thể hiện tài cầm quân khi phong tỏa chân sút Merlo của ĐN, đồng thời khiến hàng thủ của đội bóng sông Hàn phải mướt mồ hôi, bởi những pha tấn công của BD. Nhìn chung, nếu lấy trận cầu trên sân Gò Đậu để bàn về trận đấu này, ĐN sẽ không có cửa, bởi BD mạnh hơn hẳn. Thế nhưng, trên sân Chi Lăng, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức luôn thi đấu rất mạnh mẽ. Ngoài trận thua đầu mùa trước Muang Thong (Thái Lan) ở đấu trường AFC Champions League, ĐN chưa hề bại trên sân nhà tại đấu trường V-League và AFC Cup. Chính vì thế, người hâm mộ ĐN có quyền hy vọng vào trận cầu này. Điều lo ngại duy nhất đối với ĐN là chấn thương của hàng loạt cầu thủ như Quốc Anh, Văn Học, Quang Tuấn, Thanh Phúc, Phước Vĩnh khiến HLV Lê Huỳnh Đức không thể tung ra sân đội hình mạnh nhất. Ông Đức cho biết: “Hiện ĐN chỉ có 15 cầu thủ đủ sức khỏe để ra sân thi đấu. Tuy nhiên, chúng tôi có lợi thế sân nhà nên cơ hội vẫn là 50-50 cho cả hai đội. Trong những ngày qua, tôi đã tập cho các cầu thủ sút 11m, bởi nhiều khả năng trận cầu sẽ có kết quả hòa. Chúng tôi không muốn đội thất trận trên chấm phạt đền như trận thua HAGL ở Cúp quốc gia”. Trong khi đó, HLV Đặng Trần Chỉnh thận trọng: “Chúng tôi sẽ không chủ quan. Tôi đã cảnh báo cầu thủ của mình không được phép sai lầm, bởi bất kỳ sai sót nào cũng sẽ trả giá đắt. Tôi cũng nghĩ rằng cơ hội được chia đều cho cả hai đội”.

Thành Thắng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.