Đà Nẵng quật ngã Cảng Thái Lan

25/02/2010 00:06 GMT+7

Thi đấu trên sân Suphachalasai không có khán giả vào tối qua là một lợi thế cho SHB Đà Nẵng trước chủ nhà Cảng Thái Lan (Thai Port). Thế nhưng do hàng thủ và trung tuyến không thật mạnh do vắng 2 hậu vệ Hải Lâm, Văn Học và tiền vệ tổ chức Nguyễn Roigerio, nên đội đương kim vô địch VN khởi đầu trận đấu có phần lúng túng.

Gaston Merlo ghi bàn vào lưới Cảng Thái Lan - Ảnh: Việt Phương

Thi đấu trên sân Suphachalasai không có khán giả vào tối qua là một lợi thế cho SHB Đà Nẵng trước chủ nhà Cảng Thái Lan (Thai Port). Thế nhưng do hàng thủ và trung tuyến không thật mạnh do vắng 2 hậu vệ Hải Lâm, Văn Học và tiền vệ tổ chức Nguyễn Roigerio, nên đội đương kim vô địch VN khởi đầu trận đấu có phần lúng túng.

Liên tục cánh phải của hậu vệ đội trưởng Quang Cường bị Nontaphan (32) khoét sâu. Phút 15, cũng chính từ hành lang này, Nontaphan chuyền cho đội trưởng Sarayoot (10) đánh đầu bật cột dọc và Jirawat (11) kịp lao vào đá bồi hạ gục thủ môn Đức Cường mở tỷ số 1-0 cho Cảng Thái Lan.

Không mất bình tĩnh sau bàn thua, HLV Lê Huỳnh Đức đã củng cố lại lối chơi bằng việc yêu cầu các cầu thủ đá dứt khoát và tự tin hơn. Nhờ vậy Đà Nẵng đã dần lấy lại thế trận và chỉ 13 phút sau, từ đường chuyền sâu vào trung lộ, Gaston Merlo đã băng xuống rất nhanh sút tung lưới Cảng Thái Lan gỡ hòa 1-1. Lên tinh thần, Đà Nẵng càng đá càng chắc chắn hơn. Liên tiếp Nicolas Hernandes và Phan Thanh Hưng đã có thêm 2 bàn thắng ở hiệp 2, trước khi Pitipong (9) đánh đầu rút ngắn cách biệt 2-3 ở gần cuối trận.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Huỳnh Đức cho biết ông rất hài lòng vì toàn đội ĐN đã chơi một trận đạt yêu cầu và giành được 3 điểm ngoài mong đợi.

Việt Phương - T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.