Dẫn đầu nhờ nhiều thẻ đỏ

08/05/2012 03:27 GMT+7

Năm rồi dư luận bất bình khi SLNA là đội dẫn đầu lượt đi V-League nhưng lại “sở hữu” quá nhiều thẻ phạt bằng lối chơi thô bạo.

Năm rồi dư luận bất bình khi SLNA là đội dẫn đầu lượt đi V-League nhưng lại “sở hữu” quá nhiều thẻ phạt bằng lối chơi thô bạo.

 Dẫn đầu nhờ nhiều thẻ đỏ
Đội Hà Nội tạo hình ảnh không đẹp trên sân Long Xuyên - Ảnh: Phát Tài

Hình ảnh đó tưởng sẽ là bài học để các đội bóng không chỉ rèn luyện tốt về chuyên môn mà còn nêu cao phong cách đạo đức, chú ý giáo dục cầu thủ, tạo bầu không khí sáng sủa cho làng bóng. Thế nhưng sau 16 vòng đấu ở giải hạng nhất, dư luận bất ngờ khi thấy Hà Nội, một đội bóng đang dẫn đầu giải hạng nhất với 34 điểm, bỏ xa các đối thủ còn lại và gần như cầm trong tay một vé lên hạng, lại là đội bóng chơi thô bạo nhất với 7 thẻ đỏ và 48 thẻ vàng.

Chỉ riêng số thẻ đỏ của Hà Nội đã chiếm gần 1/6 tổng số thẻ đỏ của cả giải hạng nhất (40 thẻ). Mới đây đội này còn “dính” vào vụ cự cãi trọng tài rất kém trên sân Long Xuyên. Điều đáng nói, đây lại là đội bóng “sân sau” của đội đầu bảng V-League Hà Nội T&T. Không lẽ muốn chiến thắng phải có nhiều hành vi khó coi và triệt hạ đối phương bằng mọi giá?

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.