Dấu ấn Trọng Phi

13/10/2010 09:13 GMT+7

Trong lúc ngôi sao được kỳ vọng nhất là tuyển thủ QG U.19 Nguyễn Đình Bảo thi đấu thất thường, thì sự xuất hiện của tiền đạo cũng mới 19 tuổi, Nguyễn Trọng Phi, cao 1m75 được tăng cường từ đội trẻ Hà Tĩnh, đã giúp cho đội bóng xứ Nghệ vượt khó giành quyền vào bán kết sau trận hòa 1-1 trước đội ĐKVĐ SHB Đà Nẵng, ở lượt cuối bảng B.

Ảnh: B.D

Trong lúc ngôi sao được kỳ vọng nhất là tuyển thủ QG U.19 Nguyễn Đình Bảo thi đấu thất thường, thì sự xuất hiện của tiền đạo cũng mới 19 tuổi, Nguyễn Trọng Phi, cao 1m75 được tăng cường từ đội trẻ Hà Tĩnh, đã giúp cho đội bóng xứ Nghệ vượt khó giành quyền vào bán kết sau trận hòa 1-1 trước đội ĐKVĐ SHB Đà Nẵng, ở lượt cuối bảng B.

Ở trận đấu này, chính nhờ thể lực tốt, Trọng Phi đã càn lướt khỏa lấp những khoảng trống của Đình Bảo (do bị các hậu vệ Đà Nẵng bắt khá chặt) để lại trên hàng công. Bên cạnh đó, khả năng chớp thời cơ của Trọng Phi cũng khá nhạy bén. Như ở tình huống phút 26 của trận đấu, khi thoáng thấy đồng đội Thế Cường (8, SLNA) thoát xuống nhanh, Trọng Phi khôn khéo phá bẫy việt vị lao xuống nhận bóng trong tư thế trống trải và ghi bàn mở tỷ số. Chính nhờ bàn thắng này, đội SLNA chơi tự tin hơn, và nắm giữ thế trận có lợi cho mình để giành được tấm vé quý giá vào bán kết.

Đây là lần đầu tiên Trọng Phi dự VCK giải U.21 báo Thanh Niên. Sau khi ghi bàn thắng và được các giám sát cũng như phần đông các phóng viên dự giải bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, Trọng Phi không giấu niềm vui khi lần đầu tiên được nếm trải “hương vị hạnh phúc” của một danh hiệu cá nhân. Trọng Phi cho biết: “Đây là giải thưởng cá nhân đầu tiên của tôi và hy vọng sẽ chắp cánh cho tương lai của mình. Đây thực sự là động lực để tôi phấn đấu hơn nữa cho tài nghệ ngày càng hoàn thiện. Tất nhiên, tôi mong một ngày nào đó sẽ được chơi ở V-League, rồi khoác áo ĐTQG”.

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.