Đầu chưa xuôi

01/02/2010 00:24 GMT+7

Có những điểm sáng trong ngày khai mạc V-League. Trước tiên là số bàn thắng rất nhiều: 23 bàn trong 6 trận, trung bình gần 4 bàn/trận. Trong 23 bàn thắng đó, trừ 1 bàn phản lưới nhà thì cầu thủ nội ghi đến 12 bàn - một dấu hiệu tích cực cho thấy các chân sút của bóng đá VN đã biết vươn lên chứ không hề yếm thế như những đợt trận đầu của các mùa giải trước đây khi toàn ngoại binh “nã súng”.

Pha gây hấn giữa cầu thủ hai đội HAGL - Khatoco Khánh Hòa - Ảnh: Nguyễn Việt

Có những điểm sáng trong ngày khai mạc V-League. Trước tiên là số bàn thắng rất nhiều: 23 bàn trong 6 trận, trung bình gần 4 bàn/trận. Trong 23 bàn thắng đó, trừ 1 bàn phản lưới nhà thì cầu thủ nội ghi đến 12 bàn - một dấu hiệu tích cực cho thấy các chân sút của bóng đá VN đã biết vươn lên chứ không hề yếm thế như những đợt trận đầu của các mùa giải trước đây khi toàn ngoại binh “nã súng”.

Một điểm sáng khác chính là tinh thần thi đấu quật cường của các đội khách. Nhiều đội bị dẫn trước, nhưng đã biết vùng lên, thi đấu rất tích cực và đã tạo nên nhiều pha bóng kịch tính. Có đội gỡ hòa và đã có đội lật ngược được tình thế, tạo nên sự lôi cuốn bước đầu với người xem.

Nhưng cũng chưa thể nói V-League đã khởi đầu thuận lợi. Vẫn còn nhiều điều đáng bàn. Trước hết lượng khán giả còn thưa thớt. Nhiều sân - theo báo cáo của giám sát – số khán giả lên đến con số chục ngàn, nhưng nhìn qua truyền hình và từ thông tin mà các cộng tác viên báo về, số cổ động viên vẫn không đông như loạt trận khai mạc mùa trước. Như sân Thiên Trường được VTV3 truyền hình trực tiếp, cả khán đài B, C đều trống trải. Sân Hàng Đẫy cũng chỉ có một nhóm người xem lọt thỏm giữa khán đài B mênh mông. Ngay sân Thanh Hóa, ống kính của Đài truyền hình Bình Dương trực tiếp trận này dù cố lia đến chỗ người xem đông thì bình luận viên vẫn cứ nhắc đi nhắc lại rằng sân này dù mới sửa lại và được nâng cấp khá khang trang cũng chỉ có chưa đến 8 ngàn khán giả (trong khi trước đây nhiều trận luôn có đến 2 vạn khán giả hoặc thậm chí người xem phải leo trèo, phá cửa, ngồi lên cả hàng rào và tràn xuống đường piste để vào sân). Tình trạng này xảy ra cũng khó trách người xem thờ ơ mà nó chính là chuỗi hậu quả của nhiều nguyên nhân.

Trước hết, chính là sự thiếu kiên quyết xử lý với những hiện tượng tiêu cực từ mùa trước của VFF làm cho niềm tin của khán giả bị xói mòn. Thứ hai là diễn biến giải năm nay quá sát Tết nên người xem chưa thể tập trung dồn sức chú ý vì còn nhiều nỗi lo toan. Và quan trọng là thất bại từ SEA Games 25 ảnh hưởng không nhỏ đến không khí có phần buồn tẻ của V-League.

Chất lượng ngày đầu cũng rất đáng bàn khi hầu hết các đội vẫn chưa trình diện được diện mạo mới, có sức sống. Nhiều đội dù chơi quyết tâm nhưng trình độ thể hiện còn hạn chế, tỷ lệ bóng hỏng và cơ hội tạo ra vẫn còn ít. Chưa có những gương mặt mới nào trình làng gây ấn tượng, ngược lại đã xuất hiện một vài “ông Tây” thi đấu dưới trung bình như ở đội SLNA, Lam Sơn Thanh Hóa. Bên cạnh đó, hiện tượng thô bạo đã sớm xuất hiện ở trận Khatoco Khánh Hòa -HAGL làm người xem không thật hài lòng.

Tóm lại, mở đầu của V-League như thế chưa thật xuôi. Nếu ban tổ chức  và các đội không có ngay những giải pháp củng cố thì e rằng mùa giải năm nay khó mà hấp dẫn.

Q.T   

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.