‘Đội nhà’ thua te tua, thầy Park vẫn cười tươi như hoa!

25/08/2020 21:09 GMT+7

Ông Park đã chịu nhận 'thất bại' đầu tiên và có thể xem là duy nhất trong năm 2020!

Thật đáng tiếc khi phải thông báo một tin không ‘vui’ với khán giả là đội bóng của ông Park đã thất bại với tỷ số 1-3 vào ngày 25.8. Không bực dọc hay cau có, ông Park vẫn tươi như hoa, vì đây thực chất chỉ là trận đấu vui của hai ban huấn luyện thôi mà.
Để giảm căng thẳng cho đội U.22 Việt Nam, HLV Park Hang-seo vẫn hay ‘sáng tạo” ra những trò vui vui cho cầu thủ và cho chính bản thân mình cùng các trợ lý. Bằng chứng là sau buổi tập nhẹ vào 11 giờ trưa, ông đã đề nghị hai ban huấn luyện của hai nhóm thi đấu “giao hữu”. Ai nấy đều phấn khởi nhận lời ngay.

Trợ lý Lê Huy Khoa (bia phải) cũng tỏ ra rất thiện chiến

ẢNH: VY KHÁNH

Dĩ nhiên, hai đội đều không có người dẫn dắt mà mạnh ai người nấy chạy, không có chiến thuật hay sơ đồ nào áp dụng được nổi. Ông Park cũng là một cầu thủ và tranh bóng khá quyết liệt. Nhưng không lại được với “đối thủ”. Chạy được chốc nhát, ông xin ra ngoài, ngồi làm quan sát viên rồi vỗ tay ủng hộ cho cả đôi bên.

Đặng Văn Lắm - viên ngọc sáng trong tay HLV Park Hang-seo

Đội của ông đã rất nỗ lực ghi được một bàn thắng. Chỉ tiếc là đội bên kia ghi được nhiều hơn gấp 3 lần. Đội mình thua với tỷ số 1-3, ông Park cười khoái chí!
CHÙM ẢNH VỀ TRẬN ĐẤU "VUI" CỦA HAI BAN HUẤN LUYỆN:

Hãy nhìn ánh mắt lo lắng của trợ lý Lee Young-jin. Ông được giao nhiệm vụ làm thủ môn

ẢNH: VY KHÁNH

Ở phía bên kia 'chiến tuyến', trợ lý Kim Han-yoon cũng làm người gác đền

ẢNH: VY KHÁNH

Lát sau ông Kim lại lên làm tiền vệ thì phải. Đại loại đây là mẫu cầu thủ rất đa năng

ẢNH: VY KHÁNH

Cũng đang ở vị trí đứng trước khung thành, ông Lee lại xông lên để tấn công

ẢNH: VY KHÁNH

Thực hiện một đường chuyền khéo trong sự 'trố mắt' của 'đối phương'

ẢNH: VY KHÁNH

Cầu thủ Park đã rời sân! Ánh mắt nhìn xa nghĩ ngợi gì...

ẢNH: VY KHÁNH

Vỗ tay cổ vũ cho cả đôi bên

ẢNH: VY KHÁNH

Đội vàng thắng đội xanh của ông Park rồi!

ẢNH: VY KHÁNH

Chả sao, chả ai 'mổ xẻ' thất bại này đâu mà.

ẢNH: VY KHÁNH

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.