Đồng Nai Berjaya: Thế lực mới ở giải hạng Nhất

25/01/2010 11:05 GMT+7

Đồng Nai Berjaya (B.ĐN) im hơi lặng tiếng bấy lâu nay, nhưng sự xuất hiện của họ trên sân Thống Nhất, đả bại chủ nhà Navibank Sài Gòn (N.Sài Gòn), đã khiến không ít người ngạc nhiên. Điểm mới nhất của B.ĐN ở mùa giải này là sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện, khi đội bóng miền Đông Nam bộ được dẫn dắt bởi HLV Nguyễn Văn Dũng.

B.Đồng Nai, đội bóng biết gắn kết với nhau để chiến thắng - Ảnh: B.D

Đồng Nai Berjaya (B.ĐN) im hơi lặng tiếng bấy lâu nay, nhưng sự xuất hiện của họ trên sân Thống Nhất, đả bại chủ nhà Navibank Sài Gòn (N.Sài Gòn), đã khiến không ít người ngạc nhiên. Điểm mới nhất của B.ĐN ở mùa giải này là sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện, khi đội bóng miền Đông Nam bộ được dẫn dắt bởi HLV Nguyễn Văn Dũng.

Đây là sự trở lại đầu tiên của vị HLV này sau án phạt của BTC giải U.21 và LĐBĐ VN vì đã có hành vi không tốt (phản ứng trọng tài Võ Quang Vinh ở trận gặp Tiền Giang tại VCK U.21 báo Thanh Niên 2007). Một phút bồng bột khiến HLV Nguyễn Văn Dũng bị LĐBĐ VN truất luôn quyền HLV trưởng ở đội tuyển U.20 quốc gia.

Sự việc ở giải U.21 năm đó là bài học lớn giúp cho HLV Nguyễn Văn Dũng rút kinh nghiệm quý báu cho nghề của mình. Sau gần 3 năm, cựu cầu thủ đang nắm giữ kỷ lục bóng đá VN với 4 lần đoạt danh hiệu vua phá lưới giải VĐQG (1984, 1985, 1986 và 1998) đã trở lại với nghề của mình. B.ĐN mời ông về dẫn dắt đội bóng, chứng tỏ họ hoàn toàn tin tưởng vào tài năng của cựu tiền đạo danh tiếng này. Dẫn dắt B.ĐN chưa lâu, nhưng tướng Dũng đã tạo nên một đội bóng rất khác. Nếu ở giải hạng Nhất 2009, B.ĐN thi đấu uể oải, thiếu quyết tâm, bây giờ họ đã chơi rất tự tin, mạch lạc.

Xem B.ĐN thắng N.Sài Gòn, không thể không nghĩ đến họ là một trong những ứng viên nặng ký cho suất thăng hạng V-League ngay mùa bóng năm nay. Các cầu thủ B.ĐN đa số đều rất trẻ, không có gương mặt nào nổi bật, nhưng lại thể hiện lối chơi bài bản, chững chạc.

Đá với N.Sài Gòn, đội hơn hẳn về đẳng cấp, nhưng B.ĐN biết cách lên công về thủ nhịp nhàng. Những gương mặt như thủ môn Thanh Thắng, Xuân Thành, Huỳnh Ngọc Quang, Hữu Phát, Tuấn Anh… là những cầu thủ chưa tạo được tên tuổi, nhưng đã biết cách đồng sức, đồng lòng để tạo nên một B.ĐN đáng gờm.

Việc ông Dương Ngọc Hùng (HLV trưởng SQC Bình Định) bỏ đội bóng đang thi đấu với Ninh Bình, để vào xem giò cẳng của các cầu thủ B.ĐN, chứng tỏ, ông Hùng rất xem trọng đối thủ của mình.

Một chiến thắng ở Cúp quốc gia chưa nói lên được nhiều điều, nhưng qua sự trình làng của mình, có thể thấy B.ĐN sẵn sàng thách thức các đối thủ trong cuộc đua thăng hạng. Sự góp mặt của họ góp phần giúp giải hạng Nhất 2010 gay cấn hơn.

T.Thắng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.