ĐTLA phi nước đại

29/05/2012 03:46 GMT+7

Từ chỗ bị đánh giá yếu thế sau khi thay HLV trưởng (ông Vital thay HLV Trần Công Minh), thậm chí lượt đấu 15 ngay trên sân nhà còn thua trẻ SHB Đà Nẵng 0-2, nhưng Đồng Tâm Long An (ĐTLA) đã có cú phi nước đại thần kỳ trong 4 lượt trận vừa qua với 4 chiến thắng liên tiếp để từ hạng 11 với 18 điểm leo lên hạng nhì bảng tổng sắp giải hạng nhất.

Từ chỗ bị đánh giá yếu thế sau khi thay HLV trưởng (ông Vital thay HLV Trần Công Minh), thậm chí lượt đấu 15 ngay trên sân nhà còn thua trẻ SHB Đà Nẵng 0-2, nhưng Đồng Tâm Long An (ĐTLA) đã có cú phi nước đại thần kỳ trong 4 lượt trận vừa qua với 4 chiến thắng liên tiếp để từ hạng 11 với 18 điểm leo lên hạng nhì bảng tổng sắp giải hạng nhất.

 ĐTLA phi nước đại
ĐTLA đang đi vào ổn định với lối chơi gắn kết - Ảnh: Khả Hòa

Kết quả này khiến nhiều người nhớ lại dưới thời HLV Calisto năm 2003, ĐTLA cũng từ vị trí áp chót sau lượt đi đã leo một mạch lên ngôi á quân sau Hoàng Anh Gia Lai.

Với 30 điểm, ĐTLA đang sống lại hy vọng lên chơi V-League vì ngoại trừ Hà Nội đã bỏ xa và cầm chắc vé lên hạng thì hiện đối thủ đủ khả năng cạnh tranh với thầy trò HLV Vital chính là SQC Bình Định. Bởi thực tế các đối thủ như An Giang, Đồng Nai, Cần Thơ và Quảng Nam tuy đang bám sát nhưng có vẻ chưa sẵn sàng cho việc lên hạng nên đang đánh rơi điểm ở giai đoạn cuối mùa giải. Thành tích này là do đội của bầu Thắng siết lại đội hình và củng cố tốt về tư tưởng, nhất là sau vụ các cầu thủ khai ra việc họ bị lôi kéo bán độ nên tinh thần ổn định và phấn chấn hơn. Vấn đề còn lại là liệu ĐTLA có giữ được khí thế này bằng bản lĩnh của một đội bóng lớn hay lại đánh mất vào giờ chót?

L.Trí

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.