ĐTLA thoát hiểm

02/05/2010 23:52 GMT+7

Khi bị dồn đến chân tường và phải tự cứu sau 5 trận thua liên tiếp vì những điều chỉnh đội hình không hợp lý, Đồng Tâm Long An (ĐTLA) chiều qua đã có một trận chơi đầy nỗ lực, thể hiện phần nào bản lĩnh và phong độ vốn có trước đây bằng việc gây áp lực dồn dập từ đầu trước Cao su Đồng Tháp (ĐT) có phần không tự tin trong hiệp 1.

ĐTLA đã tìm lại phần nào chính mình - Ảnh: Khả Hòa

Khi bị dồn đến chân tường và phải tự cứu sau 5 trận thua liên tiếp vì những điều chỉnh đội hình không hợp lý, Đồng Tâm Long An (ĐTLA) chiều qua đã có một trận chơi đầy nỗ lực, thể hiện phần nào bản lĩnh và phong độ vốn có trước đây bằng việc gây áp lực dồn dập từ đầu trước Cao su Đồng Tháp (ĐT) có phần không tự tin trong hiệp 1.

Nhờ vậy ngay 45 phút đầu, ĐTLA đã có 2 bàn thắng dẫn trước do hậu vệ ĐT đốt lưới nhà và Tshamala thực hiện. Đầu hiệp 2, ĐTLA xem như “đóng đinh” trận đấu với đường chuyền của Tài Em cho Antonio ghi bàn thứ 3.

Không còn gì để mất, ĐT khi đó mới thực sự vùng lên, tận dụng thể lực sung mãn của Samson để gây rối. Chính Samson gỡ 1-3 ở phút 64, nhưng chừng ấy sức ép liên tiếp ở cuối trận vẫn chưa đủ cho đội của HLV Phạm Công Lộc tìm thêm bàn thắng do ĐTLA chơi quá tập trung và không để mắc lại những sai lầm ngờ nghệch như mấy trận trước. Thắng 3-1, ĐTLA tạm thoát khỏi khu vực nguy hiểm và HLV Ricardo cũng có chiến thắng đầu tiên sau 3 trận toàn thua. Nhưng điều quan trọng hơn là họ củng cố lại được tinh thần, xốc lại lối chơi.

N.Đức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.